Say đắm trong mối tình vụng trộm với người có vợ
Tâm sựTôi không thể cưỡng lại sự lãng mạn của anh. Trong men rượu vang, tôi đã dễ dàng ngả vào vòng tay của anh lúc nào không hay.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Tôi không thể cưỡng lại sự lãng mạn của anh. Trong men rượu vang, tôi đã dễ dàng ngả vào vòng tay của anh lúc nào không hay.
Nghèo là cái tội đúng không? Tôi có tội vì đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng tôi không cảm thấy buồn vì điều đó.
Tôi cũng biết họ đang có dự định sống với nhau và anh ra sức kiếm tiền để có trách nhiệm với tôi. Lúc ấy, tôi chả thấy cảm kích gì cả mà càng điên tiết.
Sau khi cưới em cũng có tình cảm với chồng nhưng quá khứ của chồng với vợ và con riêng khiến em không thể chịu được.
Anh đi nhậu nhẹt với bạn bè, tôi nhờ anh về giúp việc, anh cáu gắt, chửi bới, đánh đập tôi thậm tệ.
Mỗi lần tôi gặp khách thì phải xin phép anh, nhờ anh chọn trang phục. Nếu hôm nào tôi tự mặc bộ váy mình thích, anh sẽ không hài lòng.
GiadinhNet - Sắp làm đám cưới nhưng tôi vẫn thấy lưỡng lự bởi ghét cay, ghét đắng cái tính chả khác nào phụ nữ của anh. Thường với các cặp đôi khác, hai người chẳng may cãi nhau, nếu có người khóc thì đó sẽ là người nữ đằng này với chúng tôi thì lại là anh ấy.
Dù chưa biết chắc đó có phải con của mình, nhưng anh vẫn tận tình chăm sóc, lo lắng cho hai mẹ con chị ngay khi chị lâm bồn.
Gia đình, bạn bè hối thúc tôi kiếm người yêu, lấy vợ, nhưng tôi thấy mệt, tôi thà ở vậy hơn là lấy người mình không yêu, không có cảm xúc.
Anh chỉ tính đến chuyện vui vẻ cùng bạn bè, chẳng nghĩ chuyện làm ăn, vợ thì cứ nai lưng ra kiếm tiền.
Không ít lần "cuộc vui" của chúng tôi phải bỏ dở giữa chừng. Dù miệng nói không sao, nhưng trên gương mặt em lộ rõ vẻ thất vọng.
Anh thú nhận đó chỉ là người tình, cả hai người chỉ quan hệ thể xác với nhau trên tinh thần tự nguyện chứ không có tình cảm gì hết.
Em đi xuất khẩu lao động, chúng em thường liên lạc với nhau bằng các phần mềm hỗ trợ nhưng anh ấy toàn bắt em phải chat sex.
Lan nhận lời yêu Hải khi cả hai bước vào năm cuối đại học. Lan thuộc típ con gái ngoan hiền, chịu khó, còn Hải mới học xong năm thứ nhất đã nổi tiếng đào hoa khắp trường. Khi nhận lời yêu Hải, bạn bè không ít người lo cho cô.
27 tuổi, tôi lấy chồng. Anh hơn tôi 7 tuổi. Tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có được người đàn ông tâm lý, hết mực yêu chiều mình, được cả bố mẹ chồng và cả anh chị em bên chồng yêu mến. Song sự thật nghiệt ngã và chẳng ai có thể ngờ xảy ra ngay trong đêm tân hôn đã khiến tôi gục ngã.
Tôi biết điều này hơi tàn nhẫn nhưng tôi thực sự không biết có nên ly hôn với chồng để tìm hạnh phúc mới hay không. Tôi sợ cuộc sống bấp bênh bên một người chồng nghiện ngập. Liệu tôi làm thế có quá đáng không?
Mẹ anh vừa đi xem bói, thầy bảo đứa con này sinh ra không hợp tuổi, hợp mệnh với bố mẹ. Và nó cũng khắc tuổi với mẹ anh.
Dù lúc nào cũng tới phòng trọ tôi ăn uống, nhưng chưa bao giờ anh đóng góp, hay mua gì tới, dù rằng lương anh rất cao.
Tôi là một người phụ nữ đã dành tình cảm cho người đàn ông khác không phải chồng mình.
Thời gian gần đây nhà tôi như có chiến tranh, không khí lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề. Tất cả cũng chỉ xoay quanh việc ông ngoại tôi đòi lấy vợ hai….
Tôi buôn bán ế ẩm nên kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào vợ tôi. Cũng vì lý do này mà hai vợ chồng tôi hục hặc, to tiếng với nhau.
Tôi là hội trưởng hội phụ nữ, nếu giữ lại đứa con liệu mọi người sẽ nghĩ sao về tôi. Lúc đó tiếng nói của tôi đâu còn thuyết phục.
Chồng tôi chủ động gọi điện thì mẹ cô ấy nhấc máy và nói cô ấy đang trên khoa Sản. Đứa bé giống chồng tôi như lột. Chồng tôi nhận là của anh ấy.
Hôm sau, tôi lên mạng xã hội thì thấy em đăng ảnh tình tứ với người con trai mà lần trước em nhận làm em trai mình.
Mải xem bóng, con dâu tôi phó thác toàn bộ việc nhà cho tôi. Ăn cơm xong bát không rửa, quần áo cứ vứt đống để đó, tôi làm mẹ chồng mà đi phục vụ hết.
Lục tung đống hỗn độn ấy lên, em không thấy chùm chìa khóa nhà đâu cả. Mà đập vào mắt em là hộp bao cao su được cất kĩ trong mớ túi bóng đen. Em như chết lặng, không thể làm được gì hết.
Những dịp đặc biệt, anh hẹn tôi đi chơi. Chúng tôi thường thuê khách sạn, chăn gối với nhau. Việc gì đến cũng đến, do không ngừa trước, tôi lỡ có thai với anh.
Anh có học có hành mà làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy à? Yêu một đứa làm giúp việc, một đứa tỉnh lẻ' - mẹ nói.