Ám ảnh tình cũ của người yêu
Tâm sựMột lần tình cờ biết chuyện anh ấy từng có người yêu, tôi suy sụp, tôi thất vọng.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Một lần tình cờ biết chuyện anh ấy từng có người yêu, tôi suy sụp, tôi thất vọng.
Anh đang toan tính gì? Hay là bây giờ anh đã tiêu xài hết tiền của mẹ tôi cho nên muốn dùng khổ nhục kế để lừa chúng tôi.
Rất nhiều lần tôi nói chuyện và đề cập thẳng thắn ông đừng vào phòng riêng của vợ chồng chúng tôi, đừng viện cớ làm việc này, việc kia để nhìn vợ tôi ngủ, nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy.
Mọi thứ trong gia đình đều trông vào đồng lương của anh cũng như mấy sào ruộng mà mẹ anh dù đau yếu vẫn cố gắng làm.
Sai lầm lớn nhất là tôi chẳng bao giờ ngờ tới mẹ chồng lại thường xuyên vào mạng xã hội, facebook chỉ với mục đích “giám sát” con dâu.
Tôi như sống trong địa ngục vì những câu chửi thề của chồng.
Dù tôi đã giải thích hết nước hết cái với mẹ chồng rằng mình chưa thể sinh con vào lúc này do vướng phải hợp đồng công việc với công ty nước ngoài nhưng mẹ chồng tôi vẫn không chịu hiểu, thậm chí còn vứt tiền vào mặt tôi, yêu cầu tôi nghỉ việc.
Tình huống oái oăm này khiến tôi khá đau đầu, bởi thật sự, lương của tôi chỉ đủ ăn mỗi tháng, chứ không dư thừa về tiền bạc.
Cưới nhau đã được gần 10 năm, nhưng tôi chưa bao giờ được chồng tôn trọng. Anh làm việc gì cũng không bao giờ hỏi ý kiến của vợ.
Vợ tôi xinh đẹp nhưng "não ngắn", bị mấy tay sếp gạ gẫm rồi cặp bồ. Giờ tôi phải làm sao?
Chồng mới mất chưa đầy 2 năm, con dâu đã công khai hẹn hò yêu đương với người đàn ông khác….
Vài ngày nữa tôi sẽ rời nhà chồng đi lấy chồng. Lần kết hôn này lạ lắm, trong đầu không có hình ảnh chồng mà chỉ nghĩ đến bố mẹ thôi. Mà cứ nghĩ đến là lại chảy nước mắt.
Gần 1 tháng nay, cuộc sống của gia đình tôi như địa ngục. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán nản và bế tắc như lúc này. Ngay cả khi tôi ly hôn lần đầu mọi chuyện cũng không khủng khiếp đến thế. Tôi thấy mình đâu có làm gì sai vậy mà vợ tôi bù lu, bù loa lên. Tôi quá mệt mỏi với cô ta. Chẳng lẽ tôi lại ly hôn.
Một câu nói của chồng như gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm vui của cô dâu mới còn hân hoan trong hạnh phúc như tôi.
Đến nhà anh một mình, tôi phập phồng lo sợ bố chồng tương lai sẽ phản đối đám cưới sắp tới của chúng tôi gay gắt. Nào ngờ, ông nói chuyện rất nhẹ nhàng và chỉ đưa ra 2 yêu cầu tưởng như đơn giản nhưng lại oái oăm có vẻ muốn "chơi khó" tôi.
Quen nhau được 2 năm và chính thức yêu nhau được hơn một năm, nhưng khi tôi cầu hôn thì cô ấy thú nhận đã từng sống thử.
Chồng tôi ngoại tình với một người phụ nữ vừa già, vừa xấu và thua kém tôi về mọi thứ.
;Khi em có thai anh và gia đình hứa hẹn và lên kế hoạch làm đám cưới nhưng trong lần đi chụp ảnh cưới ngoài trời em bị ngã và không giữ nổi đứa con. Từ đó, anh có ý định chối bỏ đám cưới còn gia đình anh thì trở mặt, tuyên bố sẽ tôn trọng ý kiến của con trai.
Tôi làm việc tại công ty chuyên về xây dựng đã hơn 3 năm nay. Nói thật, trong thời buổi kinh tế khó khăn, ngành xây dựng điêu đứng thì cơ quan tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Trước đó, đã năm lần, bảy lượt chồng tôi giục vợ chuyển cơ quan hoặc nghỉ tạm ở nhà chăm con nhỏ, nhưng tôi cứ lần nữa mãi.
Sau khi dụ dỗ tôi cho anh cái ngàn vàng, người yêu đã nói lời chia tay với lý do không còn tình yêu với tôi.
Ước mơ cho con mình có gia đình nhỏ ấm cúng cứ luôn đau đáu trong lòng tôi.
Tôi sống bên chồng mà tâm trạng luôn nghĩ về một người đàn ông khác, anh mang đến cho tôi hạnh phúc và bình yên.
Cưới nhau hơn 10 năm, tôi không được biết thu nhập thực của chồng và anh cũng không hỏi ý kiến tôi khi mua bất cứ thứ gì.
Tôi không biết diễn tả như thế nào nỗi đau của mình, nỗi đau của một người đàn bà bị chồng phản bội hết lần này đến lần khác.
Cưới nhau được gần 6 năm, chưa lúc nào tôi có ý định phản bội vợ nhưng vợ lúc nào cũng nghi ngờ tôi quay lại với người cũ.
Vừa đi làm, vừa phải lo cho hai đứa con tôi cảm thấy mệt mỏi và không muốn gần gũi chồng.
Chồng tôi đã nghèo lại không có trình độ nên mọi việc trong nhà tôi phải cáng đáng, lo toan….
Đôi khi tôi nghĩ, hay là vợ tôi có máu điên trong người mà tôi không biết, đến bây giờ mới phát tác ra ngoài.