Gần cưới mới biết bạn trai nghiện ma túy
Gia đìnhTôi yêu anh được 2 năm và dự tính cuối năm nay sẽ làm đám cưới vì cả hai đã ở tuổi 30. Nhưng mọi thứ sụp đổ trước mắt khi mới đây tôi phát hiện anh nghiện ma túy.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
Tôi yêu anh được 2 năm và dự tính cuối năm nay sẽ làm đám cưới vì cả hai đã ở tuổi 30. Nhưng mọi thứ sụp đổ trước mắt khi mới đây tôi phát hiện anh nghiện ma túy.
Tôi sẽ không bao giờ buông tay ra để nhường chồng mình cho người phụ nữ khác. Bởi con tôi cần có bố….
Hôm qua, khi anh nói với mẹ về chuyện chúng mình sẽ ly hôn, mẹ rất buồn. Mẹ bảo bọn trẻ bây giờ nói chuyện bỏ nhau cứ đơn giản như thay một cái áo, một đôi giày...
GiadinhNet - Tôi thấy cần phải lên tiếng vì sự bất công về cách đối xử với các nàng dâu.
Trước khi kết hôn, họ là những phụ nữ có trình độ, có công việc ổn định; đầy tự tin khi về nhà chồng. Nhưng, chỉ … một phút xiêu lòng, họ trở thành người sống lệ thuộc vào người khác, tự đẩy mình vào bi kịch.
Buổi tối, cả nhà cùng coi phim, vợ tôi luôn miệng cảm thán: Ôi cái thứ đàn bà con gái ở đâu mà… ngu thế, phim ảnh chứ ngoài đời làm gì có ai để “thiên hạ” ức hiếp như vậy. Thiệt là ngứa con mắt!
Tôi như rơi vào hố sâu khi em gái của chồng mình thổ lộ: "Trái tim em đóng băng, không thể run lên với bất cứ người đàn ông nào? Nó chỉ có thể bồi hồi trong lồng ngực và neo lại ở mỗi một người, là ai không lẽ chị không hề cảm nhận được sao?"….
Vì muốn trả thù, tôi đã cố giành anh ta bằng mọi giá để giờ anh ta lại ngoại tình với vợ cũ.
Vợ anh đã già, lại bị bệnh, còn tôi đã hi sinh vì anh quá nhiều, tôi có nên giành anh cho mình.
13 năm lấy nhau, hình như chưa bao giờ chúng mình giận nhau quá hai ngày. Có thể vì quãng thời gian mới cưới gần 6 năm mình xa nhau cả 400 cây số hay vì tình yêu sâu sắc của anh sau 6 năm trời đeo đuổi mới lấy được em?
Cách nói đó lâu nay chị vẫn nghe người miền Nam thường dùng. Tưởng họ nói chơi chơi, vậy mà hóa ra đúng thật.
Thỏa mãn cho cái tôi cá nhân ích kỉ, thỏa mãn cho những dục vọng thấp hèn... để rồi những người đàn bà ngoại tình sau cơn mộng mị chợt tỉnh giấc thì tất cả đã quá muộn, hạnh phúc đã vượt khỏi tầm tay.
Nói ra như thế này, có lẽ chị em sẽ cười vào mặt tôi, bảo tôi ỷ lại chồng, bảo tôi được chồng nuôi mà không biết điều.
Từ khi biết tin vợ mang bầu, gã háo hức, phấn khích lắm. Điện thoại của gã nóng ran vì bận… gọi điện, nhắn tin thông báo cho bố mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè. Cả ngày gã ngoác miệng cười như một tên khùng.
Tự tai mắt mình phát hiện ra, chồng mình còn có vợ hai và con riêng bên ngoài nữa. Không những 1 đứa mà có đến 3 đứa trẻ rơi rớt bên ngoài. Mình phải làm sao đây, chồng mình thực sự đã không còn là của mình nữa rồi...
Nếu có một cô gái khác tán tỉnh chàng ngay trước mặt bạn, hãy bắt tay cô nàng kia, nở một nụ cười tử tế và tự giới thiệu.
Chúng tôi yêu nhau cách đây 3 năm, khi tôi 24 tuổi còn anh lại vừa bước sang tuổi tứ tuần. Đó là một khoảng cách xa đủ để bất kỳ bà mẹ nào cũng xót xa con gái. Chúng tôi không được gia đình ủng hộ.
Các bạn của anh ấy toàn là nữ, họ nói chuyện với nhau về tất cả các vấn đề như những người bạn thân nói chuyện, rồi anh ấy rất điệu và có những hành động như phụ nữ nhiều khi làm tôi rất khó chịu.
Nếu bạn viết lời chia tay qua nhắn tin, mail, kể cả viết thư tay (có vẻ rất lãng mạn và cổ điển) sẽ khiến cho người ta có cảm giác uất ức vì không được nói. Điều đó cũng thể hiện bạn không tôn trọng đối phương.
Sau một thời gian chung sống, chán người chồng thấp bé, quê mùa như tôi, em chạy theo cái vẻ cao ráo, bảnh bao, miệng lưỡi ngọt như mía lùi của một gã đàn ông.
Trinh không thuộc dạng yêu và tin chồng mù quáng. Nhưng với bản tính của Huy - chồng cô, đến người ngoài còn tin tưởng tuyệt đối huống chi là phận làm vợ như Trinh.
Sẽ chẳng chàng trai nào dại dột mà nói thẳng "Mình lên giường đi em!". Bởi họ biết một lời gạ gẫm như thế không những bị từ chối mà trong nhiều trường hợp họ còn bị ăn tát.
Tôi có vợ và con trai 6 tuổi. Tôi không phải người hay soi mói vợ mình, nhưng quả thực tôi đã góp ý với cô ấy rất nhiều lần về cách ứng xử và ăn mặc hàng ngày.
Tôi 26 tuổi, quê ở miền Trung, anh hơn tôi 6 tuổi, là người miền Bắc. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, đã hơn 4 năm, đang muốn tính chuyện lâu dài.
Tôi và bạn trai yêu nhau đã lâu. Chúng tôi dự định cuối năm sẽ làm đám cưới, song không ít lần tôi bất an vì bạn trai rất gia trưởng.
Em có thói quen sử dụng nước hoa hồi còn con gái. Bây giờ lấy chồng rồi nhưng vẫn giữ thói quen ấy. Tuy nhiên, ông xã em lại không thích. Anh ấy cho rằng mỗi người phụ nữ là một loài hoa có hương thơm đặc trưng, không cần phải “vay mượn” mùi hương nhân tạo; rằng nước hoa chỉ dành cho những người phụ nữ lả lơi.
Tôi bị tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu mê mệt. Người yêu tôi tóc dài, da trắng, dáng đi thanh thoát, nhiều người khen là cao sang, đài các. Thế mà vừa rồi khi đưa nàng tới dự tiệc cưới một người bạn, mấy hôm sao tôi nghe cả công ty xầm xì rằng người yêu của tôi “có tướng dâm”.
Tôi cảm thấy thật thiệt thòi vì đây là nhu cầu vợ chồng chính đáng. Tôi khuyên nên đi khám xem sao thì chỉ ậm ừ, hay ngại ngùng thế nào rồi thôi. Cô ấy rất hay đánh con, không ăn cũng đánh, không ngủ cũng đánh mà không cần biết lý do tại sao.