Chồng sống chết đòi cưới rồi lại ngoại tình
Tâm sựAnh uống thuốc tự tử khi tôi từ chối và giờ lúc tôi bụng mang dạ chửa, anh lăng nhăng với người đàn bà có con và đã ly dị.
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
Anh uống thuốc tự tử khi tôi từ chối và giờ lúc tôi bụng mang dạ chửa, anh lăng nhăng với người đàn bà có con và đã ly dị.
Anh khôn nguôi nhớ về Lan, cô học trò kém 12 tuổi. Anh điên cuồng dò hỏi thông tin về cô bé và chat tán tỉnh nhiều cô gái khác.
Chỉ còn 2 tháng nữa là tôi lên xe hoa, nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc, mà thay vào đó là cảm giác lo lắng, sợ hãi. Bởi tôi biết, đây là một đám cưới không có tình yêu, hay nói đúng hơn, tôi không hề yêu anh.
Thật không thể tưởng tượng nổi khi đúng vào ngày diễn ra tang lễ của anh trai mình, tôi bất chợt được chứng kiến cảnh chị dâu và người đàn ông ấy lõa lồ, mặn nồng, cuồng nhiệt trên chiếc giường ngủ và ngay tại căn phòng của anh trai tôi.
Mẹ chồng bảo, tôi lừa con trai bà để chửa trước, để ép buộc gia đình bà cho kết hôn. Trước khi lấy anh, tôi đã có thai được gần hai tháng. Chính vì mẹ chồng tôi biết điểm yếu đấy nên đã nắm thóp để sau này khi có xích mích nhỏ, bà lại lôi ra để răn đe tôi.
Mỗi khi ngắm nhìn vợ mình tôi lại có cảm giác bất an, day dứt. Lo sợ mình sẽ bị lây bệnh tình dục từ cô gái bán hoa kia….
Anh nói không có con thì sẽ xin con nuôi, chỉ cần được bên em anh mới hạnh phúc thật sự. Em hỏi anh có nghĩ cho gia đình không? Anh bảo ba mẹ luôn tôn trọng chọn lựa của anh.
Yêu nhau đã 4 năm, tôi biết bạn gái rất thương mình. Tôi hay ghen tuông mỗi khi em giao tiếp với các bạn nam khác nên nhiều lần làm cho cô ấy không vui.
Anh đi cả đêm rồi sáng ra trở về trong bộ dạng thất thểu, tôi hỏi anh đi đâu, anh bảo anh đi ngủ với cave.
Ngay cả chuyện cưới xin, tôi cũng đã nói qua với bố mẹ. Vậy mà đùng một cái, em chọn đúng ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau, em nói lời chia tay. Lý do là gì?
Anh đã có vợ ở Đức và hai đứa con gái, nhưng suốt bao năm qua, tôi vẫn nghĩ anh là người chồng tuyệt vời.
Tôi và anh cưới nhau được gần 10 năm, có với nhau hai đứa con, một trai, một gái rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Chồng tôi là một người đàn ông mẫu mực trong gia đình và cũng rất thành công ngoài xã hội.
Trong lúc gắn bó với Ngọc, không hiểu sao tôi không thôi nghĩ về Hân. Lúc nào tôi cũng hỏi thăm, đại loại như Hân học hành sao rồi, cô ấy với bạn kia ra sao.
Tôi đã khuyên chồng đến bác sĩ chuyên khoa để trị bệnh nhưng anh ấy nhất quyết không chịu mà tự mua kháng sinh về uống. Tuy bị bệnh nhưng anh ấy vẫn có nhu cầu chăn gối rất cao.
Ở chúng tôi không có sự lãng mạn cho một tình yêu đích thực, tôi yêu cô ấy, còn cô ấy không yêu và vẫn cưới. Tôi buồn cho mình vì yêu, buồn cho cô ấy vì không yêu, và càng buồn hơn khi tôi không thể buông cô ấy.
Do tôi muốn 'giữ gìn' đến lúc cưới, anh phải kiềm chế hết mức nên tìm người yêu cũ để 'quan hệ' với cô ta.
Ngày tôi quyết định lấy Thăng, ai cũng can ngăn. Nhưng khi ấy, lý do mọi người đưa ra chỉ là vì anh đã có một đời vợ và một đứa con. Đối với tôi điều đó không quan trọng bởi từ lâu, tôi đã xem con anh như con cháu trong nhà. Thằng bé cũng quý tôi như ruột thịt của nó.
Người yêu cũ của tôi từng ngủ với Ánh, nhưng sau khi được Ánh giới thiệu cô chị họ, anh tiếp tục 'quan hệ' với cả hai người.
Nhiều người thắc mắc tại sao tôi và người yêu cũ của chồng lại có thể thân thiết với nhau như vậy, tôi hay đùa: “Gặp thời thế thế thời phải thế”. Mà có lẽ đúng như vậy thật. Anh vẫn tới lui, gần gũi, nếu tôi không để mắt thì có khi mất chồng như chơi.
Vợ chồng em sống theo kiểu phân công tự nguyện, anh ấy đi làm cho một công ty nước ngoài, lương cũng trung bình khá so với mức sống hiện nay, và đang tích lũy để thành lập công ty riêng, em thì lo toan gia đình, con cái.
Đàn ông vẫn thường đùa với nhau: “Vợ là cơm nguội của ta, nhưng lại là phở của cha láng giềng”. Không biết khi chê bai như thế, các ông chồng có chịu khó tìm hiểu nguyên nhân vì sao không?
Tôi chưa bao giờ đi với người đàn ông khác, không phải sợ anh mà vì tôi không muốn đi, chỉ yêu một mình anh. Anh đi công tác cả tháng nhưng chẳng bao giờ tra hỏi tôi buổi tối đi đâu làm gì, trong khi đó tôi luôn tra hỏi anh.
Hàng tuần tôi cứ tìm đến những cô gái làng chơi để được tận hưởng cái cảm giác mà vợ mình chưa bao giờ mang đến được.
Cho đến khi tôi bừng tỉnh, thì tôi và người yêu trẻ đã nợ bạc tới hơn 4 tỷ đồng. Tôi chỉ thực sự nhận ra mình khánh kiệt khi chiếc điện thoại tự dưng bị cắt cả chiều gọi đi. Tôi không thể vay mượn ở đâu được nữa.
Bị lừa bán sang Trung Quốc và kết hôn, nhưng anh phản bội tôi, quan hệ với hàng xóm. Về nước cưới người khác, tôi cũng bị lừa dối.
Lúc này là 2 giờ sáng, tôi có chồng, có phòng ngủ riêng mà không thể nào ngủ nổi. Bởi vì anh đang say sưa trong vòng tay của người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh ấy. Tôi có chồng mà chẳng được ngủ cùng chồng.
Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao người ta cứ phải ngoại tình, tại sao lại phản bội lại người mình yêu thương để ăn nằm với một người khác.
Anh xưng 'mày tao' với vợ và ki bo đến độ đồ cũ, hỏng tôi đưa cho mẹ mà anh cũng quy đổi giá trị và đòi mẹ đưa thêm tiền.