Bí mật về những chiếc bao cao su trong nhà cứ vơi đi
Tâm sựVì thế, nhân lúc con trai đang ngủ say, mình ngồi type và kể chuyện nhà mình. Mong các chị em thông thái hãy chỉ bảo giúp cho mình cách "phá án" cho bí mật khó nói này nhé!
GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.
Vì thế, nhân lúc con trai đang ngủ say, mình ngồi type và kể chuyện nhà mình. Mong các chị em thông thái hãy chỉ bảo giúp cho mình cách "phá án" cho bí mật khó nói này nhé!
Hôm qua là sinh nhật 4 tuổi của con gái. Nhớ con, mình về tặng quà cho con. Trước mặt bao nhiêu người, nó ném cái váy mình tặng ra ngoài sân, hét lên: "Con không có mẹ, con chỉ có ba. Mẹ cút đi".
Muốn "giữ cửa" cho mình, tôi yêu cả hai người giàu có, giờ tôi không biết mình có bầu với ai.
Anh kể 4 tháng qua có đi lại với cô gái bán hoa quả ở chợ, kém tôi 20 tuổi, không hề biết cô ấy bị bệnh. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị sùi mào gà và không có thuốc đặc trị. Bệnh đã lây lan quá nhiều và buộc phải cắt bỏ bộ phận sinh dục.
Một khi xem họ là đối tác thì ta có quyền chọn đối tác phù hợp và từ chối, loại bỏ nếu không đủ điều kiện hợp tác để tạo nên sản phẩm chung gọi là tình yêu.
Mẹ tôi cả đời cũng không ngờ được có ngày bị chính con dâu chửi như thế, bà gọi điện cho tôi trong nước mắt, tôi phi từ đơn vị về, mẹ tôi đang ngồi khóc. Tôi ức đến tận cổ, chở bà về quê cho khuây khoả, con còn bé quá nên phải để ở với vợ tôi.
Đêm tân hôn phải vất vả lắm, hai vợ chồng mới có thể "yêu" trọn vẹn vì mình khá đau đớn. Thế mà ngay khi gần gũi xong, vợ chồng nằm bên nhau chuyện nọ chuyện kia, chồng mình lại bắt đầu hỏi chuyện vợ còn hay mất trinh.
Anh bảo đi công tác nên mẹ con tôi ra cafe cùng bạn bè. Ai ngờ, quán cafe ở cạnh ngôi nhà anh sống cùng người phụ nữ ấy.
Cuộc sống chật vật khiến vợ chồng mình hay cãi nhau, anh coi mình như người xa lạ và ghẻ lạnh, đúng lúc đó, người cũ liên lạc.
Tôi không cần biết quá nhiều về em. Với tôi, chiếm hữu em là mục tiêu duy nhất.
Thấy tôi giàu có, hai cô gái đều tìm cách để đưa tôi vào bẫy, họ có bầu và ép tôi phải cưới.
Chồng tôi - một kẻ dở hơi, đần độn, bất tài vô dụng và đặc biệt "khoản ấy" vô cùng kém.
Nhiều khi tôi nghĩ hay anh không còn cảm giác với tôi vì không còn tình yêu, rồi vẫn không tìm ra dấu hiệu bất thường nào cả. Lương hàng tháng anh đều đem về đưa tôi, cũng không đi sớm về trễ, vẫn quan tâm lo lắng cho vợ con.
Chồng tôi 51 tuổi, còn tôi mới 30. Với chồng, tôi chỉ 'trả bài' cho xong. Nhưng với 'phi công', anh rất chiều tôi 'chuyện ấy.
Tôi từng bỏ chồng vì anh lăng nhăng, nhưng giờ lại đem lòng yêu sếp, dù biết anh đã có vợ và hai con.
Anh và cô ta làm cùng phòng kỹ thuật, còn tôi làm hành chính. Chân tay tôi như nhũn ra, cổ họng cứng lại. Tôi cố gắng lê bước chân ra khỏi phòng đó nhưng thật khó.
Tôi hết lòng giúp, nào ngờ anh và kẻ đó lén lút mỗi ngày. Chỗ làm thì lên tầng, giờ trưa thì ra ngoài. Tình yêu 5 năm kết thúc vì cô ta có bầu.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, thi đậu đại học và hiện đang là sinh viên năm cuối trường ĐHQGHN. Hà Nội – một mảnh đất quá lạ lẫm với một cô bé tỉnh lẻ như tôi, mọi thứ với tôi hoàn toàn xa lạ.
Giá như có một phép màu, được lựa chọn lại, tôi sẽ không bao giờ lấy người đàn ông vừa nghèo, vừa hèn làm chồng.
Tôi mang thai, anh lén lút qua lại với người con gái khác. Nay con 3 tuổi, anh quay về. Khi ấy, tôi biết anh nghiện ma túy.
Anh đào hoa, sát gái, khiến người ta có bầu. Lấy nhau về, anh cặp bồ với khách hàng của tôi, cả với cô bé làm cùng.
Anh 40 tuổi, là người ngoại quốc thành đạt ở Mỹ, tôi 27 tuổi. Bố mẹ tôi đang ngăn cản và định mai mối tôi cho người khác.
Chồng vốn là một gã đẹp trai, được nhiều cô gái vây quanh nên chuyện chồng có quan hệ với cô này, cô kia trong quá khứ, tôi không bận tâm.
Qua quãng đường dài khi gần đến nơi thì tôi ngỡ ngàng phát hiện ra ứng dụng báo cho tôi biết vợ tôi đang ở bên trong một nhà nghỉ….
Sắp cưới Dung thì tôi trúng 'tiếng sét ái tình' với Yến. Chúng tôi lao vào nhau, bất chấp việc tôi thấy có lỗi với vợ sắp cưới.
Phát hiện chồng lăng nhăng, chị ta chửi bới, dọa thuê côn đồ, rêu rao tôi khắp nơi. Tôi không ngờ người có học lại vô văn hóa như vậy.
Từ giữa tuần vừa rồi, tôi đã bất ngờ phải nhận một quả tạ từ trên trời rơi xuống. Chắc không ai rơi vào tình huống oái oăm kiểu như tôi.
Giá như ngày ấy tôi nghe lời bố mẹ, không lấy chàng trai nghèo hèn, thì bây giờ chắc tôi không khổ.