Sinh con xong, xét nghiệp ADN rồi mới cưới
Tâm sự"Khi nào sinh con ra, đi xét nghiệm ADN, nếu đúng là con anh lúc ấy làm đám cưới cũng chưa muộn", anh nói.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
"Khi nào sinh con ra, đi xét nghiệm ADN, nếu đúng là con anh lúc ấy làm đám cưới cũng chưa muộn", anh nói.
Chị gọi tôi ra ngoài nói chuyện, chị muốn tôi không được gọi anh đi đâu nữa, chấm dứt quan hệ giữa hai người.
Cô gái ấy có một quá khứ không vui: Lấy chồng năm 17 tuổi, sau đó trốn chạy khỏi nhà chồng và yêu một người đàn ông đáng tuổi cha mình.
Hai vợ chồng Hà Kiều Anh trao nhau những nụ hôn thắm thiết.
Nếu không có cái ngày em gọi điện nói chị hãy trả tự do cho anh ấy, nói chị hãy để anh ấy được sống với tình yêu của mình là em, thì chị vẫn chưa tỉnh ngộ.
Tôi biết cô ấy yêu thật lòng, cũng vì thế mà quản lý chặt chẽ để tôi sống tốt hơn nhưng tôi vẫn muốn có một chút riêng tư. Tôi vẫn còn tình yêu nhiều lắm, mặc dù chia tay nhưng vẫn hy vọng cô ấy sẽ suy nghĩ lại và quay về.
Từ lâu tôi và chồng không có bất kỳ quan hệ hữu hình nào mặc dù ở cùng nhà. Tôi thèm khát có đứa con của riêng mình, mong muốn đứa bé giống con trai tôi nhưng lại không muốn nó dính đến chồng. Tôi không thể có con với người không còn tình yêu và tôn trọng.
Công việc khiến tôi trở thành kẻ nghiện sex, và giờ đây, chỉ cần một ngày không được 'gặp’ đàn ông là người tôi lại bứt rứt khó chịu.
Anh đón đưa tôi như những người đang yêu nhưng chỉ tôi và anh mới hiểu mối quan hệ này không rõ ràng, chẳng biết gọi tên là gì.
Tôi nhờ vả bạn bè thân thiết để khuyên nhủ cô ấy, nhưng vợ tôi đã bị mê muội. Cô ấy nói thực ra hồi xưa không yêu tôi, trong lòng vẫn chỉ có hình bóng của anh chàng kia.
Giờ tôi mới thấm thía nỗi đau mất chồng. Người ta nói chẳng sai ‘cười người hôm trước, hôm sau người cười’.
Ở với nhau tôi mới nhận ra anh ta là con ngựa hoang, tự do, chơi bời, nhậu nhẹt. Ngay tháng đầu tiên anh đã bỏ tôi lại căn nhà thuê một mình để đi chơi đến sáng mới về, chuyện đi đến 1, 2 giờ sáng là bình thường.
Mình tự đi khám và biết không có khả năng sinh con. Thế rồi chiều qua, cô ấy đi làm về, lôi mình vào phòng và thông báo tin sốc: vợ có thai, được 6 tuần tuổi.
Tôi vô cùng đau khổ khi phát hiện ra chuyện này. Tôi đã cố gắng xử sự thật tế nhị và tha thứ cho anh. Nhưng hai người họ làm việc cùng một cơ quan nên thường xuyên tiếp xúc với nhau.
Cách đây năm tháng, ba đòi cưới, rước bà ấy về nhà. Từ khi thôi chồng, bà cặp với rất nhiều người, già hơn cũng có, nhỏ hơn mấy tuổi cũng có, bị đánh ghen rất nhiều lần.
"Anh đi đâu? Mấy giờ về? Sao giờ này vẫn chưa về? Chuyển máy sang người bên cạnh xem có phải"... là những câu chất vấn thường ngày của không ít cô gái.
Em âm thầm điều tra, biết được tôi từng ly hôn, ngay sau đó em chủ động chia tay.
Những cử chỉ vuốt ve làm tôi có cảm giác mình giống như một nữ hoàng khi ở trên giường, điều mà chồng tôi không bao giờ hiểu được.
Câu chuyện đau lòng mà tới giờ tôi vẫn chưa nguôi, vẫn cảm thấy căm phẫn vô cùng.
Ba bắt mẹ phải chấp nhận mối quan hệ này, nếu không sẽ tự tử.
Ngày nào con cũng thấy má khóc. Nhiều lần má định tìm đến cái chết, nghĩ đến con và em Bi nên lại thôi. Con biết ngay lúc này trong túi má vẫn còn hàng trăm viên thuốc ngủ.
Mẹ muốn anh quen người trong này và môn đăng hộ đối. Bác bị bệnh tim nên anh cũng không dám làm bác sốc, chỉ kêu tôi chờ đợi.
Tôi và chồng lấy nhau gần 25 năm và có 4 đứa con. Tôi đòi ly dị nhưng chồng không chịu vì còn rất yêu tôi.
Không rõ mẹ kinh doanh gì mà nợ rất nhiều, bán nhà, cầm cố sổ đỏ vẫn không trả hết. Mẹ chồng tôi hay đi lễ bái.
Tôi nguyện suốt đời này sẽ thuộc về anh ta, làm vợ, làm mẹ, chăm lo gia đình, ngờ đâu anh ta âm thầm ăn trái cấm với người đàn bà khác, phản bội lại tôi. Tôi đã bị stress nặng, không nuốt nổi thứ gì trừ nước.
7 năm làm vợ ngày nào chồng cũng bắt tôi phục vụ chuyện chăn gối. Thậm chí, hồi mới cưới có ngày còn phải chiều anh đến 2-3 lần.
Hai bác bảo tôi ít nói, nhìn có vẻ tiểu thư, kiêu căng nên ngăn cản chúng tôi và tìm cho anh đám khác.
Đêm hôm sau, khi đèn vừa tắt, mẹ chồng lại xông vào phòng đòi mắc màn cho đỡ muỗi.