Ám ảnh sau khi chồng ngoại tình
Tâm sựNgay cả những lúc gần gũi chồng, tự dưng trong đầu mình xổ ra một loạt những câu gạ gẫm ngủ nghê của anh với cô kia.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Ngay cả những lúc gần gũi chồng, tự dưng trong đầu mình xổ ra một loạt những câu gạ gẫm ngủ nghê của anh với cô kia.
Trước đây khoảng 3 năm, dù có chết, tôi cũng không thể tin là anh ấy lại muốn bỏ tôi chỉ vì mê tín. Nhưng bây giờ, đó lại là sự thật.
Chồng tôi có đủ tật xấu, rượu chè, cờ bạc, gái gú, nhưng tôi chẳng dám bỏ chồng.
Có ai trả lời dùm tôi: Trên đời này, có thể có một cuộc hôn nhân không cần ân ái, không cần tình dục, không cần những đứa con hay không.
Chỉ vì cái gọi là mưu sinh mà chúng tôi đã không đến được với nhau, hay vì tình yêu chúng tôi chưa đủ lớn để vượt qua thử thách của cuộc đời?
Hôm đó những độc tác thuần thục, vài tư thế tai quái của một gã thanh niên đang hừng hực khí thế đã khiến tôi ngây ngất. Một cảm giác mà đã rất lâu rồi tôi không được cảm nhận khi ở bên chồng mình.
Chị lớn hơn tôi 14 tuổi, lúc đầu định gọi bằng cô nhưng thấy ngại vì học chung lớp. Rồi chị lại chỗ tôi hỏi đi nhờ xe vì lớn tuổi, mắt hơi kém nên không dám đi xe máy về, đành gửi lại trường. Từ đó gia đình tôi rạn nứt.
Cô ta gọi đến công ty tôi chửi bới, nhắn tin đòi tiền phụ cấp như kiểu tống tiền. Đỉnh điểm cô ta yêu cầu phụ cấp 10 triệu/tháng, một chiếc xe tay ga, 2 điện thoại Iphone, xe đạp cho con và một căn nhà mặt tiền với 500 triệu để làm vốn”.
Anh gọi điện và nói với tôi rằng: 'Mình chấm dứt đi em', tôi như rơi xuống vực sâu không lối thoát.
Không biết bao nhiêu lần em cắm xe, máy tính, điện thoại rồi xin tiền tôi. Vì yêu, với lại em hứa không chơi bời nữa, tôi đã chạy vạy vay mượn cho em. Chứng nào tật ấy, em lại nghe lời bạn bè bỏ mặc tôi lao vào trò chơi xã hội, đi sàn nhảy thâu đêm rồi cờ bạc lô đề nữa.
Tôi bỏ cái thai và quyết xa anh nhưng vì quan hệ gia đình, công việc, tôi vẫn phải gặp anh và lại chịu nhiều đau đớn.
Bao nhiêu năm nay chồng coi như không có sự tồn tại của mẹ con tôi trên cõi đời này, ngang nhiên cặp kè với hết người này đến người khác.
Một ngày đi làm trở về nhà không báo trước tôi đã bắt gặp vợ đang ôm ấp một người đàn ông khác trong nhà mình…
Có lần mẹ còn dọa bảo đi xét nghiệp ADN khi cái thai lớn, để xem có phải là cháu nội của mẹ không.
Ngay cả bố, em chồng và chồng tôi cũng chỉ đi lái xe thuê, vậy mà họ luôn coi thường gia đình tôi vì sống ở quê.
Đời tôi sai lầm khi lấy vợ già hơn tuổi. Giờ đây, tôi từng ngày chán ngán với cảnh nhìn vợ già nua.
Tình phí mấy tháng anh quen tôi chỉ là 20.000 đồng cho 2 chai nước giải khát và 3.000 đồng cho việc gửi xe.
Nhưng cũng nhờ thế mà vợ biết thêm được một bộ mặt khác của chồng. Hóa ra bấy lâu nay chồng luôn sống hai mặt!
Anh và vợ đã ly thân nhau hơn một năm nay, chuyện gần gũi vợ chồng là tuyệt nhiên không hề có. Anh nói như đinh đóng cột như vậy với em.
Em đang yêu một người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi. Anh ấy sống và làm việc ở thành phố còn em đã về quê và làm việc cho một dự án gần nhà.
Mọi nghi ngờ của tôi đã được làm sáng tỏ khi tôi bắt gặp tận mắt vợ mình đang quấn riết lấy gã hàng xóm ngay trên chiếc giường hạnh phúc, nơi mà chúng tôi thường xuyên ân ái…
Tôi nghe tin anh đang làm gia sư cho con của người yêu cũ nên muốn hỏi cho rõ ràng, không ngờ anh nổi giận, mắng tôi lắm chuyện và bỏ nhà đi.
Cô ấy đã có bầu với tôi nhưng tôi không biết có nên cưới không vì cô ấy hơn tôi 11 tuổi.
Anh không tin vào sự thật, anh gào khóc, anh đòi em hủy đám cưới để lấy em ngay có thể. Nhưng em chỉ gượng cười. Nụ cười héo hắt vô hồn: “Người đàn ông đó đặt em vào vị trí trung tâm của cuộc đời. Còn với anh, em mãi là khoảng lặng phía sau”.
Họ đã có với nhau một đứa con gần 3 tuổi. Cô ấy cũng điện thoại cho tôi nói chị chị em em nghe rất ngọt.
Oan nghiệt thay khi người tôi sắp lấy làm chồng lại là anh trai kẻ từng phản bội tôi.
Một người phụ nữ tới tìm em, đưa cho em xem giấy đăng ký hôn chứng minh anh ấy đã lấy vợ, chính là chị ta và yêu cầu em chấm dứt mối quan hệ với "chồng chị", không sẽ bị "xử đẹp"....
Tôi hàng ngày chìm đắm trong tình yêu, chính xác hơn là tình dục, bao nhiêu tiền bạc công sức tôi làm ra đều cung phụng cho thói quen không thể thiếu đó. Tôi tàn tạ, sức khỏe bị bào mòn, người yêu chỉ xem tôi như một công cụ.