Tăng điểm trong mắt... vợ!

| Gia đình

Có thể nói ngay từ đầu là khái niệm “phụ vợ” rất cụ thể mà cũng rất... trừu tượng.

Một cô bạn than thở với tôi rằng chồng cô hễ đi thì thôi, về đến nhà thì chẳng động tay vào thứ gì, nằm thẳng cẳng với tờ báo, mặc vợ con. Tôi hỏi anh chồng thì nghe phân bua “đâu có quen làm chuyện nội trợ”. Nói lại với cô vợ, được hồi âm: “Em đâu có cần ảnh làm cái gì, chơi với con để em làm chuyện nhà là được rồi”.

À, hóa ra "chơi với con" đã là một cách phụ vợ. Theo một số bà vợ, đó là cách thiết thực nhất, dễ làm nhất, làm mà như không làm. Nhưng, theo một số ông chồng thì đó là việc không dễ và không nhẹ nhàng chút nào. Thà là cứ được phân công một việc cụ thể nào đi, làm xong thì thôi, chứ chơi với con thì... chẳng biết tới khi nào xong!

Gọi phụ vợ, nghĩa là xác định vợ là chính, mình chỉ làm phụ. Nghĩa là, sẽ có một số việc mà nếu không có nhân vật chính, nhân vật phụ sẽ... chết ngắc. Ví dụ: chuyện nấu ăn. Những ông chồng không biết chuyện bếp núc thì ngày nào vợ không có nhà là cầm chắc ăn mì gói, bánh mì hay cơm tiệm. Cái lợi của đàn ông biết nấu ăn là không sợ đói.
 

Mà thôi, cái chuyện nấu ăn là chuyện... lớn, coi như không phải dễ làm. Vậy thì, có thể phụ vợ những thứ gì? Dĩ nhiên, một người vợ thông minh và dễ thương thì luôn biết những công việc nào là của mình mà không nên bắt chồng làm. Dễ thương hơn nữa là không bao giờ sai bảo chồng làm chuyện này chuyện kia, mà tất cả đều trên tinh thần tự nguyện thì mới hay, hoặc là các ông chồng cảm thấy... nhột mà phải ra tay làm.

Này nhé, cầm chổi quét cái nhà là chuyện đâu có khó. Mà quét xong rồi, nếu không lau thì coi như chưa xong một quy trình. Đừng nói là sức đàn ông làm không được chuyện đó! Nhặt và rửa giúp vợ một bó rau được không? Dư sức qua cầu (dĩ nhiên là phải sạch và không làm tiêu hao... nguyên liệu). Vo một nồi gạo và bắc lên bếp được không? Dễ như ăn ớt...

Những ông chồng lười thường có cái kiểu biện hộ: trọng trách của đàn ông là ngoài xã hội, là giao tiếp, là kiếm tiền..., còn chuyện trong nhà là của đàn bà. Thế nên, mới có kinh nghiệm truyền cho nhau như sau: nếu vợ sai rửa chén thì hãy làm bể một cái chén, nhớ lựa cái chén nào đẹp, đắt tiền một chút; nếu vợ sai nấu cơm thì phải nấu sao cho khét; vợ sai giặt đồ thì vui lòng đừng giặt với xà phòng, cứ để vết bẩn còn nguyên... Bảo đảm vợ cạch tới già, không dám sai lần thứ hai.

Nói vui thôi, chứ như thế thì “tàn nhẫn” với vợ lắm. Người ta nói đàn bà mau già hơn đàn ông, biết đâu cũng có thể là do phải ôm đồm bao nhiêu là công việc. Chắc chắn, bạn không bao giờ thích nghe người ta chê vợ mình già. Vậy thì chia sẻ bớt công việc với vợ đi, không mất mát gì đâu, chỉ thêm điểm trong mắt vợ thôi, lại vui cửa vui nhà.
 
Theo PNO
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Gia đình -

GĐXH – Ở những căn hộ chật chội, khi con cái lớn, không ít người vì ngại ngùng nên lựa chọn cách “nhịn cho xong”. Tình trạng kéo dài ảnh hưởng tới sự gần gũi giữa hai vợ chồng. Vậy làm thế nào để các cặp đôi vẫn giữ được sự gần gũi và hâm nóng đời sống vợ chồng khi nhà chật, con đã lớn?.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.