Tập 30 "Người phán xử": Thế "chột" khả năng nhận cát xê sớm, Lê Thành thoát chết trong gang tấc
GiadinhNet - Lê Thành may mắn gặp quý nhân nên thoát chết giữa chốn rừng sâu nước độc. Phan Quân đang lập lại trật tự giang hồ. Trong khi đó, Thế “chột” bất ngờ bị hạ độc…
Tập 30 Người phán xử lên sóng vào tối 5/7 trở lại với những tình tiết hấp dẫn và căng thẳng.
Ông trùm Phan Quân dạy dỗ con trai. Ảnh: Chụp màn hình.
Ông trùm Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) đã tìm thẳng đến ngôi nhà mới mà Phan Hải (Việt Anh) mua cho Hương Phố để giáo huấn anh. Phan Quân dạy dỗ Phan Hải rằng: "Là người đứng đầu Phan Thị, phải biết lo cho mọi người trong đế chế của mình", "Chuyện của Phan Sơn là chuyện nhà. Chuyện nhà con không lo thì để ai lo". Trong suốt thời gian Phan Quân ở trong tù, Phan Hải khá là vô dụng.
Đến cả chuyện Lê Thành (Hồng Đăng) nhờ Phan Hải bảo vệ Bích Ngọc (Lưu Đê Ly) thay anh mà Phan Hải cũng quên mất. Ông trùm lo ngại với tình hình hiện tại thì Phan Hải chưa kịp lên nắm quyền, Phan Thị đã bị sụp đổ dưới tay anh rồi. Phan Quân khẳng định đế chế Phan Thị mà ông gầy dựng chỉ dành cho những người biết gìn giữ và tiếp tục xây dựng nó chứ không phải dành cho những kẻ phá hoại.
Lê Thành thoát chết nhờ được ân nhân cứu sống
Lạc giữa rừng sâu, Lê Thành ngã xuống suối. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng quá kiệt sức, Lê Thành chỉ có thể gắng gượng đi dần về phía bờ rồi ngất đi. Lê Thành suýt phải bỏ mạng nếu như không được bà cháu người ăn xin cứu giúp.
Bà Mậu - người từng được Mỹ Hạnh và Lê Thành giúp đỡ - cùng với em trai và đứa cháu trai đã cứu mạng Lê Thành khi phát hiện anh ở suối.
Ông San - em trai bà Mậu chính là người đã cứu sống Thành. Ông San cũng có một quá khứ giang hồ và đầy bí ẩn.
Nhằm lẩn trốn sự truy sát của đám giang hồ và sự truy đuổi gắt gao của cảnh sát điều tra, Lê Thành đã phải tá túc trong nhà bà Mậu, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và Phan Quân.
Lộ diện tên hung thủ ra tay đánh đập Bích Ngọc khiến cô sẩy thai rồi đổ tội cho Lê Thành.
Ở một diễn biến khác, Lê Thành bị nhân chứng tố cáo với cơ quan điều tra có liên quan đến việc đâm trọng thương một người phụ nữ và gây ra vụ án khiến Bích Ngọc sảy thai. Vì vậy, cảnh sát điều tra càng nghi ngờ chính Lê Thành đã giết người nên phải bỏ trốn.
Bích Ngọc vẫn còn chưa bình phục. Trong tiềm thức của mình, Bích Ngọc vẫn còn bị ám ảnh. Bất ngờ, trong câu chuyện được mơ hồ tái hiện, đám giang hồ đến hãm hại Bích Ngọc do chính A Lý cầm đầu. Đứng sau A Lý và âm mưu này là ai? Đó thật sự vẫn còn là một bí ẩn quá lớn…
Thế Chột bị anh em Tuấn - Tú cho người lẻn vào bệnh viện hạ độc dẫn đến sùi bọt mép.
Đúng như thỏa thuận với "người phán xử" ở tập trước, anh em Tuấn - Tú cho người đến khử Thế Chột (Chu Hùng). Ông trùm bang Thiên Long giờ đây không khác gì cá nằm trên thớt để cho anh em Tuấn - Tú xử lý. Tuấn - Tú đã thuê một gã giang hồ giả dạng làm bác sĩ để lẻn vào phòng bệnh của Thế Chột và đầu độc khiến ông sùi bọt mép, không rõ sống chết.
Kết tập 30 Người phán xử là cảnh Thế "Chột" bị đầu độc tại bệnh viện. Câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra là Thế "Chột" liệu có chết sau khi bị ám sát lần hai. Nhưng câu trả lời là "không" vì đây là nhân vật còn xuất hiện trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim.
K.N (th)