"Thâm cung bí sử (10-5)": Tình nhân gặp lại tình nhân
GiadinhNet - Lời mở đầu cuốn sách kể về cuộc gặp gỡ giữa chàng và nàng và mối tình của hai người.
Bỗng dưng chàng nghĩ ra một sáng kiến: “Em ơi, anh viết chuyện chúng mình thành một cuốn sách nhé!”. “Eo ơi! Chuyện của chúng mình mà viết ra cho thiên hạ đọc ư?”. “Anh nghĩ cũng chẳng sao, cũng như mọi câu chuyện tình khác thôi mà, vả lại tên các nhân vật chính được đặt hoàn toàn khác, không phải tên chúng mình”. Nàng hôn chàng rất sâu. Bàn tay nàng vuốt ve tấm thân trần của chàng. “Em ao ước cái đêm nay từ lâu lắm rồi. Cả trong giấc mơ em cũng thấy được ôm anh, được cảm nhận sức mạnh từ đường gân thớ thịt của anh. Nhưng chẳng nhẽ cả những cảnh như thế này cũng vào sách ư? Thế thì ngượng lắm. Nhưng cũng được. Anh viết sao đó cho giống một câu chuyện hư cấu hoàn toàn là được”. Sau cái đêm tràn trề hạnh phúc đó, nàng trở về nhà mình. Cuộc sống của vợ chồng nàng vốn đã nhạt nhẽo giờ càng nhạt nhẽo hơn. Nàng thấy cô đơn khủng khiếp, lạnh lẽo khủng khiếp khi nằm bên người chồng mà nàng không yêu thật sự. Mọi lời nói, mọi cử chỉ tình cảm đều là vờ vịt, miệng nói với người này nhưng đầu óc nghĩ về người khác và sự ân ái chỉ được diễn ra như một nghĩa vụ nhàm chán. Chắc chắn không ai sống như thế được suốt đời. Phụ nữ sống để yêu, nếu không có tình yêu thì coi như họ không tồn tại.
Sau khi chia tay người yêu, chàng cũng sống không dễ dàng gì. Hình ảnh nàng luôn hiện lên trong tâm trí chàng. Cái cảm giác nồng nàn ngây ngất hình như vẫn còn nguyên vẹn trong chàng. Không bao giờ chàng quên được những giờ phút hạnh phúc đó. Nhiều khi ngồi bên vợ, trò chuyện với vợ mà mắt chàng nhìn đi đâu đó rất xa xăm và những lời nói rời rạc, không ăn nhập một chút nào với câu chuyện của hai vợ chồng. Và tình yêu thôi thúc chàng ngồi trước máy tính hết ngày này sang ngày khác để viết câu chuyện tình vừa thực, vừa hư. Những dòng chữ, những tình tiết của cuộc tình liên tiếp hiện lên trên máy, cùng với ánh mắt đắm đuối của nàng, đôi môi đỏ lúc nào cũng run rẩy vì khao khát của nàng. Chàng viết hăm hở, mười ngón tay lướt rất nhanh trên bàn phím máy tính. Lúc nào chàng cũng thấy mình quá chậm chạp, bởi những ý nghĩ, những tình cảm, những câu văn đang cùng lúc trào lên trong đầu chàng, đòi được hiện lên thành câu, thành chữ.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 9: Cửa ngoại tình
|
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 17: Mặt trái của tình yêu
> Phần 18 : Tham quá hoá dại
> Phần 19 : Đường tới địa ngục |
Câu chuyện thứ 8 : Úp rọ chuyên gia lật đổ
> Phần 14: Bến đỗ cuối cùng
> Phần 13: Cái số không được chết
> Phần 12 : Đòn hiểm của người tình
> Phần 10: Nỗi buồn của người mẹ
> Phần 1: Úp rọ chuyên gia lật đổ |
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
>Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|