Thâm cung bí sử (103 - 2): Trông được ước thấy
GiadinhNet - Vị sếp mà Thương mới gặp một lần ở nhà hàng hôm đó đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng cô. Phong độ của anh ta rất đàn ông, bộ râu quai nón cũng rất đàn ông.
Hôm nay, Thương lại ăn trưa ở nhà hàng hôm nọ. Trong thâm tâm, cô mong được gặp lại vị sếp ấy. Và trông được ước thấy, khi Thương vào nhà hàng đã thấy sếp đang ngồi uống rượu một mình. Cô giơ tay chào và nở một nụ cười tươi: “Sếp đi ăn một mình ư?”. “Hôm trước phải tiếp bạn hàng, còn hôm nay thì không có bạn nào hết. Anh có thể mời em ngồi cùng được không? Uống rượu một mình chán lắm”. “Nhưng em không biết uống rượu, bia cũng chỉ uống được hai cốc thôi”. “Thì uống bia vậy”. Sếp nói như thế và gọi mấy chai bia. Thương chạm cốc với sếp: “Chúc mừng gặp lại. Lẽ ra nếu không phải tiếp khách thì sếp phải đưa vợ đi ăn trưa, không nên lỉnh đi ăn một mình như thế này”. “Trước đây anh vẫn hay đưa vợ đi ăn trưa”. “Còn bây giờ?”. “Bây giờ khác rồi. Cô ấy làm du lịch lữ hành. Dẫn khách Tây đi du lịch rồi bị Tây dẫn về châu Âu mất rồi. May mà chưa có con, nếu không thì thiệt thòi cho bọn trẻ. Nhiều khi người lớn cứ hành động theo ngẫu hứng mà không nghĩ đến con trẻ và như thế là ích kỷ”. “Như thế là sếp lấy vợ hơi muộn”. “35 tuổi lấy vợ, 38 tuổi bị vợ bỏ, số tôi cũng chẳng ra gì”. “Thả mồi bắt bóng là dại dột. Nhưng thôi, sếp uống một cốc cho hạ hỏa”.
Như thế là Thương đã biết được hoàn cảnh của sếp. Cô cảm thấy cuộc gặp gỡ này hình như có số phận đưa đẩy. Lần thứ nhất cô mời sếp mua một cây thuốc thì sếp mua hai cây. Còn lần này thì lại được sếp mời ăn trưa và trò chuyện rất thân mật. Thương đang ở độ tuổi cà cuống. Một cô gái xinh đẹp ngồi ghế Trưởng phòng không dễ kiếm chồng. Cô không thể lấy đám trẻ ranh để nai lưng kiếm tiền nuôi chồng. Nhưng những người có địa vị cao hơn, vượt hẳn cô một cái đầu thì người ta đã vợ con đề huề rồi. Vậy mà tình cờ cô lại gặp được vị giám đốc này, đúng là số phận đưa đẩy. Cần phải khai thác cơ hội này. Duyên số đôi khi đến rất ngẫu nhiên. “Sếp có thể cho em một tấm card được không?”. “Đây là danh thiếp của anh. Còn danh thiếp của em đâu?”. Cầm tấm danh thiếp của Thương, sếp gật đầu: “Trưởng phòng tiếp thị. Xinh đẹp như em mà làm trưởng phòng tiếp thị thì giám đốc của em được nhờ rồi. Công ty của em hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nghĩa là em tiếp thị nhà đất. Hàng hóa của công ty em thuộc phân khúc nào?”. “Phân khúc sang trọng. Nhà to, vị trí đẹp, dành cho những người nhiều tiền như anh vậy”. “Anh cũng không phải là người nhiều tiền. Vả lại tiền của anh đang bị hút vào các dự án khác”. “Công ty em hướng tới những người giàu có và đang có tiền nhàn rỗi. Đầu tư vào nhà đất, phân khúc cao cấp là cách tìm chỗ ẩn nấp an toàn nhất cho đồng tiền. Dù tình hình có biến động như thế nào thì tiền của mình cũng không mất”. “Em nói có lý. Hãy giới thiệu cho anh một căn hộ đẹp”. Thương rút điện thoại và giới thiệu: “Anh phải lấy căn hộ này, 350m2, ba mặt đường, giá 130 triệu đồng/m2 xây thô”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Mẹ chồng ở quê lên chăm con dâu bầu, đến bữa mâm cơm toàn món
Gia đình - 43 phút trướcTôi thực sự không muốn mối quan hệ với mẹ chồng rạn nứt, nhưng lối sống của bà quá khác biệt với con dâu.

Những cung hoàng đạo dễ kết hôn sớm
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - Có những cung hoàng đạo mong muốn được yên bề gia thất từ rất sớm để xây dựng cuộc sống gia đình yên ấm, hạnh phúc.

Đám cưới bố mẹ 27 năm trước còn tiếc nuối, 2 con gái gen Z tổ chức cưới lại
Gia đình - 7 giờ trướcNhiều lần nghe mẹ nói về những điều chưa trọn vẹn trong đám cưới 27 năm trước, hai chị em Phương Thảo và Mai Chi quyết định tổ chức cưới lần nữa cho song thân.

Sau lễ tốt nghiệp, con trai gửi thư từ mặt rồi biệt tích khiến vợ chồng giáo sư bật khóc hối hận vì dạy con sai cách
Nuôi dạy con - 7 giờ trướcGĐXH - Sau lễ tốt nghiệp đại học danh giá, thay vì gọi điện về báo tin mừng cho cha mẹ, Hải chỉ gửi một bức thư lạnh lùng: "Từ nay, xin đừng liên lạc nữa".

Tự tin nghỉ việc rồi thất nghiệp cả năm, tôi phải vay tiền để sống
Gia đình - 19 giờ trướcTự tin về năng lực của mình, tôi thôi việc ở chỗ cũ, không ngờ giai đoạn này xin việc làm mới khó đến vậy, tôi phải vay tiền để sống vì thất nghiệp cả năm nay.

Sự thật ngã ngửa đằng sau lời hứa của bố vợ
Gia đình - 1 ngày trướcCả phòng im bặt, ai cũng nín thở nghe ngóng. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

Những cung hoàng đạo được lòng mẹ chồng nhất, cuộc sống làm dâu trôi qua nhẹ như lông hồng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Cuộc sống làm dâu của những cung hoàng đạo nữ này luôn tràn ngập tiếng cười và không phải tốn nhiều công sức.

Đoán đúng mật khẩu điện thoại con gái, tôi mở ra rồi chết lặng với loạt biểu cảm của nó trong nhóm chat lạ
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcCó hôm tôi vào phòng, thấy mắt nó đỏ hoe, hỏi gì cũng chỉ lắc đầu.

Cưới chạy bầu, người phụ nữ chết lặng khi nghe mẹ chồng lộ âm mưu trong một câu nói
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Tưởng mang thai thì mình được yêu thương và trân trọng hơn, ai ngờ cô gái trẻ lại trở thành "con mồi" trong một kế hoạch toan tính lạnh lùng của gia đình chồng.

5 kiểu nói chuyện dễ dẫn đến tai họa, phàm là người khôn ngoan đều tránh
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Một người không biết cách nói chuyện thường hay nói những lời dễ đắc tội người khác. Dưới đây là 5 kiểu nói chuyện dễ khiến bạn "xua đuổi" nhân duyên của chính mình, thậm chí là có thể rước họa vào thân.

Cha già tự hào có 3 con trai tiến sĩ gửi tiền hàng tháng, đến lúc nằm viện ông mới nhận ra bài học đắt giá
Nuôi dạy conGĐXH - Tưởng rằng được con cái chu cấp hàng tháng là hạnh phúc của tuổi già, người cha 74 tuổi ngỡ ngàng nhận ra bài học xương máu lúc ốm đau.