Thâm cung bí sử (103 - 5): Cá đã vào giỏ

| Gia đình

GiadinhNet - Hai người hát đến 11h đêm. Thương xem đồng hồ và nói: “Chết rồi. Em chưa bao giờ về khuya như thế này. Em ở chung cư, có ba cổng sắt, một cổng ở cầu thang, một cổng của bà hàng xóm, qua cổng ấy mới đến cổng nhà em.

Bây giờ về mở ba cái cổng ấy thì ngại quá”. “Giờ này vợ chồng thằng bạn anh đang ở nhờ cũng ngủ rồi. Anh không muốn quấy rầy nó. Hay là chúng ta đi khách sạn. Em đồng ý không?”. “Cũng chỉ còn phương án ấy thôi. Ra xe đi anh, mặc dù em rất ngại”.

Vào khách sạn, Thương bảo Tùng: “Anh tắm trước đi. Dội nước khẽ thôi kẻo ảnh hưởng đến những phòng bên cạnh”. Khoảng 15 phút sau, Tùng khoác khăn tắm đi ra: “Em để điều hòa bao nhiêu độ?”. “26 độ. Anh có cần lạnh thế không?”. “Như thế được rồi. Lạnh quá anh sợ em sẽ cảm”. Rồi Thương quấn khăn tắm đi ra. Rồi hai cơ thể nóng rực nhập vào nhau. Hơn 10 phút sau, Thương thì thầm: “Nếu em có bầu thì sao?”. “Nếu thế thì anh sẽ cưới em ngay”. “Nếu hôm nay em không có bầu, anh vẫn cưới em chứ?”. “Đương nhiên. Anh không để mất em đâu”. Thương ôm chặt lấy Tùng: “Anh rất tuyệt vời”. “Em cũng thế, rất tuyệt vời”.

Sáng hôm sau, Thương đưa Tùng đi xem đất. Anh nhìn mảnh đất rồi quan sát bốn hướng và nói: “Mảnh đất này đẹp. Có vẻ như nguyên khí khá tốt. Đất phải nhiều sinh khí thì cây cối mới đẹp như thế này”. “Mảnh đất này chuyên gia phong thủy rất thích đấy anh ạ!”. “Anh cũng thích. Chỉ tiếc là nó hơi nhỏ. Nếu được thêm 100m nữa thì tốt. Chúng ta vẫn còn thời gian để lựa chọn. Nếu không còn mảnh nào đẹp hơn thì ta lấy mảnh này. Anh cho em toàn quyền quyết định, vì không lâu nữa ngôi nhà em chọn sẽ là tổ ấm của chúng ta”. “Quả thật em cũng thích một căn nhà có sân vườn rộng, vì em thích trồng cây. Anh yên tâm, em sẽ chọn đất hết sức cẩn thận”.

Từ hôm đó hai người luôn quấn quýt bên nhau. Họ đi chọn đất, rồi đi ăn và lại về khách sạn. Trước mắt Thương là một tương lai rực rỡ. Một ông chồng là Giám đốc, một căn nhà có sân vườn rộng rãi, có bụi tre ngà và mấy khóm hoa, có một đứa con kháu khỉnh. Cô cảm thấy mình thật may mắn, ở tuổi cà cuống mà vẫn gặp được một đối tượng tuyệt vời như thế này. Cô xoa nhẹ lên tảng ngực nở nang của Tùng. “Bén hơi nhau như thế này mà phải xa thì em nhớ anh không thể nào chịu nổi”. “Anh vào ít bữa lại bay ra. Anh cũng nhớ em nhiều lắm”. “Bao giờ anh phải đi?”. “Chiều ngày mai. Anh đã đặt vé máy bay rồi”. “Không ở thêm được nữa hả anh?”. “Công việc ở trong kia đang phát triển rất mạnh. Tỉnh mới giao thêm cho công ty 300ha đất rừng để trồng sâm Ngọc Linh. Anh phải vào để triển khai ngay”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.