Thâm cung bí sử (109 - 5): Bóng dáng một người đàn bà

| Gia đình

GiadinhNet - Tuy không hiểu gì về cảm xạ học nhưng tôi nhận thấy ông già là một người đáng kính và hiểu biết. Tôi đổi cách xưng hô: “Không hiểu hôm nay là ngày gì mà con may mắn thế. Đi uống café lại gặp được ông và được nghe ông chỉ bảo. Ông là một người tài”.

“Tôi không tài giỏi gì đâu. Tất cả là nhờ cây bút vạn linh ứng. Mộ mẹ chị đang kết và kết ở dạng mạnh nhất. Mộ kết là mộ phát. Trường hợp này không nên sang cát mà chỉ xây bao lại thôi. Xây nhưng phải để thông thiên, nghĩa là không có mái che”. “Cây bút của ông rất tuyệt vời. Con muốn hỏi ông một số điều nữa nhưng sợ như thế có tham quá không?”. “Chị cứ hỏi. Chuyện hôm nay là cái duyên. Nếu không có duyên thì dù có sống cạnh nhà nhau cũng không gặp nhau được. Tôi có thể trả lời chị về âm trạch và dương trạch. Ngoài ra những việc khác không biết”. “Vâng, con muốn hỏi ông về dương trạch”. “Chị lại ngửa bàn tay ra và tập trung tư tưởng nghĩ về căn nhà chị đang ở hiện nay”.

Ông già đặt cây bút vạn linh ứng vào lòng bàn tay tôi và nói: “Nhà chị không có vong, không có hung khí mà có thiên lộc nên chồng chị làm ăn rất tốt. Nhưng gần đây có bóng dáng một người đàn bà xuất hiện khiến chị phải suy nghĩ và buồn phiền. Đây không phải là bóng ma mà là người đang sống hẳn hoi. Nhưng chị cứ yên tâm. Chồng chị là người tốt. Hào quang của anh ấy rất sáng”. Ông già nói quá chính xác. Trước khi chia tay, ông bảo tôi: “Sau này cần hỏi việc gì chị cứ gọi điện thoại nhé. Số máy của tôi đấy”. Ông già cho tôi tấm danh thiếp, thì ra ông là Tiến sĩ cảm xạ học.

Trưa hôm đó, tôi kể với Khanh về ông già. Khanh nói: “Cảm xạ học là một bộ môn khoa học chứ không phải mê tín. Những thông tin của các nhà cảm xạ học thường chính xác hơn các nhà ngoại cảm. Gặp được ông già là may mắn quá. Ông già đã nói như thế thì cứ theo thế mà làm thôi.

Vợ chồng tôi về quê 4 ngày để lo việc cho mẹ. Trên đường trở về Hà Nội, cô Nhung gọi cho nhà tôi: “Công ty cho em đi du lịch Malaysia và Sìngapore. Em đang trên đường xuống Hà Nội để chuẩn bị”. Như thế là nhà tôi lại bận bịu rồi. Anh ấy không thể để cô Nhung tự chuẩn bị cho chuyến đi. Nhà tôi đưa cô Nhung đi mua sắm. Trước khi cô Nhung ra sân bay, nhà tôi còn kiểm tra lại một lần nữa và bổ sung thêm một số thứ: “Đây là hồng sâm. Thỉnh thoảng em ngậm vài lát cho đỡ mệt. Còn đây là thuốc cảm và thuốc chống ngộ độc thực phẩm”. “Anh làm em như trẻ con ấy. Những thứ đó sang bên kia cũng mua được mà”. “Không biết tiếng thì mua như thế nào và hỏi ai. Cứ mang sẵn đi cho chắc cờ. Còn ngoại tệ cũng phải mang thêm để phòng xa. Sẩy nhà ra thất nghiệp. Có chuyện gì thì dùng tiền để giải quyết”.

Quả là nhà tôi chu đáo thật. Tôi chưa bao giờ được Khanh chăm sóc chu đáo như thế. Có lẽ cũng tại tôi chưa đi nước ngoài bao giờ, còn Khanh thì đi rất nhiều nước rồi. Hình như Khanh ít quan tâm đến tôi. Có lẽ tôi không còn sức hút nữa chăng.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Có những điều càng đầu tư, giá trị càng tăng theo thời gian và không ai có thể lấy đi. Đó không phải tiền bạc hay vật chất, mà là tầm nhìn, tri thức, tư duy và một tâm hồn phong phú. Nếu muốn cuộc sống ngày càng ý nghĩa và bản thân trưởng thành hơn, đừng bao giờ tiếc công sức dành cho 5 "khoản đầu tư" dưới đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.