"Thâm cung bí sử (11-10)": Nỗi buồn khó nói

| Gia đình

GiadinhNet - Đêm tân hôn, vợ chồng Nguyệt thức rất khuya. Chia tay bạn bè và cảm ơn mọi người xong đã gần 10 giờ đêm.

Câu chuyện thứ 11: Xin được tha thứ
 
Còn một tập phong bì dày hơn 200 chiếc, Nguyệt nói để đấy sáng mai hãy bóc, nhưng chồng Nguyệt nói nên mở luôn, vì sáng mai còn phải chuẩn bị để 12 giờ trưa đi nghỉ tuần trăng mật. Phong bì mừng cưới là khoản tiền thu một lúc, trả cả đời, phải ghi chép cẩn thận tên người mừng và số tiền. Làm xong công việc đó thì trời đã sắp sáng rồi. Hai vợ chồng chỉ kịp tắm rửa qua quýt rồi chìm đi trong giấc ngủ nặng nề.

12 giờ trưa, hai vợ chồng ra bến xe Mỹ Đình để đi Cửa Lò. Đây là tuyến xe có giường nằm nên Nguyệt được ngủ bù. 7 giờ tối xe mới về đến Cửa Lò. Lên phòng nghỉ, Sơn (chồng Nguyệt) bảo vợ: "Em đi tắm rồi chúng mình đi ăn tối. Anh chỉ rửa ráy qua quýt thôi, sau khi ăn mới tắm". "Em tưởng chúng mình cùng tắm chứ". Suýt nữa thì Nguyệt đã nói ra miệng  câu đó, may mà cô chưa nói. Nguyệt vào phòng tắm một mình, vừa dội nước vừa nghĩ tới những lần tắm đầy lãng mạn ở Sapa. Tiếng thở dài đột ngột dội lên từ trong tâm can của người vợ trẻ.

Phòng của hai vợ chồng có cửa sổ lớn, nhìn thẳng ra biển.  Ngoài khơi, đèn của những người đi câu mực đêm nhấp nháy như những vì sao. Gió biển lồng lộng và mát rượi, chỉ đứng một lúc là buồn ngủ, hai mắt díp lại. Khi Sơn tắm xong thì Nguyệt đã ngủ rồi. Anh đóng cửa, tắt đèn rồi lên giường:"Ngủ rồi ư? Sao ngủ khiếp thế!". Sơn nói thế rồi thục bàn tay vào ngực vợ. Sau đó, anh kéo cái phéch mơ tuya sau lưng vợ rồi co chân, đạp cái váy ngủ của vợ xuống cuối giường. Lúc này, Nguyệt đã tỉnh ngủ và sẵn sàng chiều chồng nhưng cái hôn của Sơn khiến Nguyệt phải nhăn mặt lại: "Trời ơi, anh không đánh răng ư?". "Anh quên". "Sau khi ăn và trước khi ngủ phải đánh răng chứ". Sơn không nói gì, chỉ hùng hục làm công việc của một người chồng ở trên giường. Hơi thở hôi hám của chồng phả vào mặt khiến Nguyệt mất hết hứng thú. Song, cô cũng cố quàng tay ôm ngang lưng chồng và để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

"Xong rồi hả anh?". Sơn không nói gì, cũng không ngồi dậy mà cứ thế lăn xuống giường, nằm rất thư thái. Biết không trông đợi gì được ở ông chồng này, Nguyệt khẽ khàng đi vào phòng tắm. Cô ở trong đó khá lâu và khi bước ra thì toàn thân sáng loà và thơm ngát nhưng Sơn đang ngáy như sấm rồi. Nguyệt nằm bên chồng, mắt chong chong nhìn trần nhà và nghĩ tới những đêm tuyệt vời bên Vinh. Ký ức thật sống động hiện về khiến toàn thân Nguyệt nóng ran. Những tế bào nhiều nhạy cảm nhất trên cơ thể Nguyệt co giật, máu rần rật chảy trong huyết quản. "Anh ơi!" Nguyệt thốt kêu lên. Cô giật mình vì biết đã lỡ lời, nhưng may quá, Sơn đang gáy vo vo.

Khoảng gần nửa đêm Nguyệt mới ngủ lại được và cô lại mơ thấy Vinh. Khi giấc mơ đến đoạn lãng mạn nhất thì Nguyệt mở choàng mắt và thấy Sơn đang nằm trên bụng mình. "Em không có hứng thú". Nguyệt định nói như vậy nhưng lại thôi. Lại những thao tác giống hệt hồi đầu hôm. Lại hơi thở hôi hám phả vào mặt. Lần này thì Nguyệt không cần phải hỏi nữa, thế là xong rồi. Nguyệt lại vào buồng tắm lau rửa và đánh răng để xua đi cái cảm giác lờm lợm do hơi thở của chồng gây ra. Vì suốt đêm 4- 5 lần bị quấy rầy nênhôm sau Nguyệt dậy muộn. Cô ngạc nhiên khi thấy chồng không nằm bên cạnh. Gần một giờ sau Sơn mới về, mình trần, tóc bết nước. "Em dậy tắm rồi đi ăn sáng. Ra khỏi cửa khách sạn, rẽ phải chừng 50m có một nhà hàng bán cháo lươn và cháo ngao rất ngon. Đó là đặc sản của Cửa Lò". "Thế anh không đi ăn à?". "Anh bơi một lúc đói bụng quá đã ăn rồi". "Thế thì em không đi ăn nữa". Sơn nhìn đồng hồ và nói tỉnh bơ: "Gần 9 giờ rồi. Trưa ăn cũng được. Phụ nữ bọn em nhịn đói rất tài".   
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ10: TỰ THÚ
 
Câu chuyện thứ 9: Cửa ngoại tình
 
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
 
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 13: Khi bản năng thắng thế
> Phần 14: Sa lầy
Câu chuyện thứ 8 : Úp rọ chuyên gia lật đổ
 
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
 
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
>Phần 6: Tai họa
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.