"Thâm cung bí sử (11-14)": Giờ phút bừng tỉnh
GiadinhNet - Nguyệt chuẩn bị cho chuyến đi Sài Gòn của Sơn rất chu đáo. Cô chọn những bộ quần áo xịn nhất, là thật phẳng phiu và cẩn thận xếp vào va li cho chồng.
- Sao em mua nhiều bánh thế?
- Bạn bè của anh ở trong đó khá đông. Hôm chúng ta làm lễ cưới không ai ra dự được. Anh mang chỗ bánh này vào làm quà coi như là lời báo hỉ, bánh cốm xanh ở trong đó không có đâu.
Sơn hôn vợ thắm thiết với tất cả tình yêu và lòng biết ơn. Từ trước tới giờ, chưa khi nào anh đi công tác mà có người chuẩn bị cho chu đáo đến thế. Nguyệt gọi taxi cùng chồng ra sân bay và cho tới khi Sơn lên máy bay Nguyệt mới về nhà. Căn nhà trống trải giờ không có bóng dáng của Sơn, không có mùi thuốc lá, không có tiếng kì cạch đục đẽo của người chồng rất chăm việc nhà. Bỗng dưng Nguyệt cảm thấy trống trải. Cô khoá trái cửa, lên giường nằm, 2 mắt chong chong nhìn lên trần nhà. Cô nghĩ về Sơn. Chồng cô là một người cần cù và chất phác, không la cà, đàn đúm, không cờ bạc, rượu chè, kiếm được đồng tiền nào đưa hết cho vợ đồng ấy. Cô ân hận và tự khinh mình vì đã ăn ở 2 lòng. Không ai hoàn hảo cả, đòi hỏi chồng phải thật hoàn hảo là vô lý. Vả lại, lỗi lầm do chính cô gây ra, giờ bắt người khác phải trả giá là cực kỳ bất công. Hoá ra mẹ Vinh đã suy nghĩ thấu đáo hơn Nguyệt. Bà nói rằng bố mẹ không còn sống được bao lâu nữa, nếu phải chịu sự khinh rẻ của dân làng thì cũng không sao, còn Nguyệt và Vinh thì còn phải sống rất lâu nữa, nếu phải từ bỏ tình yêu vì lệ làng thì đó là một thiệt thòi rất lớn. Phải kết hôn với người mình không yêu là một cực hình và hôn nhân sẽ trở thành một nấm mồ. Nhưng chính Nguyệt đã vì thương người yêu và người mẹ đầy lòng nhân hậu mà có một quyết định sai lầm và đẩy mọi người tới tình cảnh bất hạnh. Thời gian vừa qua, cả cô và Vinh đã sống những ngày tháng tội lỗi, dù có quỳ xuống để xin lỗi thì Sơn cũng không thể tha thứ cho cô được cái tội tày trời này. Cách chuộc lỗi tốt nhất bây giờ là phải sống đúng đạo lý của một người vợ hiền và phải đoạn tuyệt hẳn với quá khứ tội lỗi. "Sơn ơi! Em nghìn lần xin lỗi anh!". Nguyệt thầm kêu lên như vậy.
Máy điện thoại rung chuông. Nguyệt định không nghe máy nhưng chuông cứ rung mãi. Cô cầm điện thoại lên, đó là số máy của Vinh. "Em đang làm gì vậy?". "Chẳng làm gì cả, chỉ nằm nghỉ thôi". "Anh đến được không?". Nguyệt định nói "Đừng". Nhưng không hiểu vì sao điều cô nói ra lại hoàn toàn khác: "Anh đến đi. Em đang có chuyện muốn nói với anh.
Nguyệt pha sẵn trà đợi Vinh. Có tiếng chân giày của Vinh bước gấp gáp ngoài hành lang. Khi anh vào nhà, Nguyệt không ôm hôn Vinh như những lần trước mà rót trà cho anh rồi ngồi im lặng.
- Hình như em muốn nói với anh điều gì phải không?
- Đúng vậy. Anh có thể ly hôn được không? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
Sau một lúc trầm ngâm, Vinh nói:
- Không thể làm lại được nữa rồi, vì như thế là chúng ta hành hạ những người khác.
- Nhưng chúng ta cũng không thể tiếp tục sống hai mặt như những ngày vừa qua. Em thấy rất xấu hổ.
Vinh im lặng gật đầu:
- Em nói rất đúng. Lương tâm anh cũng bị cắn rứt rất nhiều. Chúng ta không chỉ sống vì mình mà còn phải có trách nhiệm với những người khác nữa.
|
Câu chuyện thứ10: TỰ THÚ
|
Câu chuyện thứ 9: Cửa ngoại tình
|
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 17: Mặt trái của tình yêu
> Phần 18 : Tham quá hoá dại
> Phần 19 : Đường tới địa ngục |
Câu chuyện thứ 8 : Úp rọ chuyên gia lật đổ
> Phần 14: Bến đỗ cuối cùng
> Phần 13: Cái số không được chết
> Phần 12 : Đòn hiểm của người tình
> Phần 10: Nỗi buồn của người mẹ
> Phần 1: Úp rọ chuyên gia lật đổ |
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|