"Thâm cung bí sử (12-1)": Khiếp hãi lòng chung thủy
GiadinhNet - Về đến nhà ông Dần nhìn quanh quất không thấy vợ đâu. Ông hỏi bà giúp việc: "Vợ tôi đi đâu?".
"Em cũng không biết nữa. Em đi chợ về nhà đã thấy bà đi vắng rồi". Chờ cho đến tối vẫn không thấy vợ về, ông Dần đoán là vợ ông đã bỏ trốn. Lập tức ông gọi điện thoại đến nhà các con. Hai vợ chồng ông sinh được 7 người con, 4 trai, 3 gái. Cả 7 đứa con ông đều trả lời rằng "mẹ không đến chỗ con". Nghe thế ông Dần hỏi lại con mình: "Con không giấu bố đấy chứ?". Hỏi như thế nghĩa là ông Dần không tin vào sự thật thà của các con. Thế là ông quyết đi tìm vợ. Dù đã 72 tuổi nhưng ông Dần vẫn đi xe máy bình thường, tay lái vẫn rất "lụa" và phản ứng vẫn nhanh nhạy. Ông đến nhà cô út. Cô con gái đon đả đón bố vào nhà, pha trà mời bố và trò chuyện với bố. Nó nói rằng cả tuần nay chưa gặp mẹ, đang định Chủ nhật tới sẽ cùng các cháu về thăm mẹ. Ông Dần tin con mình nói thật. Ông lại tất bật phóng xe đến nhà đứa khác. Nhưng khi ông vừa ra khỏi cửa, con gái ông đã gọi điện thoại thông báo cho các anh, các chị biết rằng bố đang đi tìm mẹ.
Trông thấy bố, thằng cả hỏi tỉnh bơ: "Sao bố không gọi điện để con mang ôtô đi đón. Trời tối thế này bố đi xe máy không an toàn đâu. Và sao bố đi một mình? Mẹ con đâu?".
Ông Dần mắng thằng cả:
- Mày dở vừa vừa thôi chứ, đã giấu người sao không giấu dép đi. Đôi dép của mẹ mày để ngoài kia kìa. Mẹ mày tằn tiện quen rồi, đến bây giờ mà vẫn còn hàn vá dép nhựa. Ngày xưa đôi dép nhựa Tiền Phong phải là cán bộ trung cao cấp mới được phân phối mỗi người một đôi, vì thế người ta mới phải hàn vá dép nhựa. Còn bây giờ thì thiếu gì và cũng có đáng là bao đâu mà phải hàn vá. Mày giấu mẹ ở đâu thì đưa ra đây gặp bố.
Biết đã bị bại lộ, anh cả cười xoà:
- Đúng là mẹ có đến nhà con. Nhưng mẹ hơi mệt, đang nằm nghỉ ở trong kia
- Mẹ mày có ốm đau gì đâu, trưa vẫn ăn hai bát cơm, chiều vẫn đi buôn dưa lê với mấy bà về hưu trong tổ dân phố, thế mà sểnh đi một chút đã biến mất.
- Thôi bố hãy để cho mẹ nghỉ thêm một lúc nữa rồi con lái xe đưa mẹ về. Còn bây giờ con mời bố đi uống cà phê.
Anh cả đưa bố tới một tiệm cà phê lờ mờ ánh đèn màu. Khi cô nhân viên mang cà phê tới, anh cả nháy mắt thì thầm hỏi bố: "Bố thấy có xinh không?". Ông Dần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp từng hụm cà phê nhỏ. Anh cả dúi vào tay bố tờ giấy bạc 500 nghìn đồng rồi ghé tai bố thì thầm: "Ở đây cô nào cũng xinh. Trên gác hai có phòng riêng, có giường nệm tử tế. Bố thích cô nào thì cứ gọi cô ấy, chỉ cần chi ra 200 nghìn đồng thôi là bố được thoả mãn rồi. Còn mẹ thì bố nên để cho mẹ được nghỉ ngơi".
Ông Dần chỉ mặt thằng cả mắng té tát:
- Mày là đứa mất dạy. Tao có vợ hẳn hoi làm sao phải làm thế. Chúng mày thừa tiền rửng mỡ, chơi bời sa đọa hư thân mất rồi, không còn xem đạo lý, pháp luật ra gì nữa.
Thế là ông Dần bỏ dở tách cà phê, đùng đùng đi về nhà thằng cả, vừa đi vừa mắng chửi con không tiếc lời. Anh cả níu tay áo bố, thanh minh: "Bố không thích thì thôi. Con biết các tiệm cà phê đèn mờ đều như thế cả, con giới thiệu để bố biết và nếu muốn thì đi giải quyết chứ con có chơi bời gì đâu, bố đừng nói thế mà nhà con lại nghi ngờ. Nhưng con xin bố để cho mẹ được nghỉ ngơi. Mẹ con đã 71 tuổi rồi, không còn hơi sức để phục vụ bố nữa đâu". "Thế mày tưởng tao còn trẻ lắm hả? 72 tuổi rồi. Tao tuổi Dần, mẹ mày tuổi Mão, kém tao một tuổi. Mấy chục năm qua tao với bà ấy vẫn sống với nhau bình thường, sinh hoạt bình thường, chỉ mấy năm gần đây bà ấy mới giở chứng thỉnh thoảng lại trốn chồng như thế thôi". "Nhưng mẹ con bảo bố như con hổ trong buồng ngủ ấy, đêm nào cũng vậy thì mẹ làm sao chịu nổi".
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 11: Xin được tha thứ
|
|
Câu chuyện thứ 10: TỰ THÚ
|
Câu chuyện thứ 9: Cửa ngoại tình
|
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 17: Mặt trái của tình yêu
> Phần 18 : Tham quá hoá dại
> Phần 19 : Đường tới địa ngục |
Câu chuyện thứ 8 : Úp rọ chuyên gia lật đổ
> Phần 14: Bến đỗ cuối cùng
> Phần 13: Cái số không được chết
> Phần 12 : Đòn hiểm của người tình
> Phần 10: Nỗi buồn của người mẹ
> Phần 1: Úp rọ chuyên gia lật đổ |
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng
Nuôi dạy con - 2 giờ trướcGĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.
Bán nhà phố cổ Hà Nội gần 100 tỷ, tôi nghẹn lòng khi bố mẹ định chia em gái 50 tỷ
Gia đình - 3 giờ trướcSống cùng bố mẹ trong căn nhà phố cổ nhiều năm, tôi chưa từng tính toán chuyện tài sản. Nhưng khi bố mẹ dự định bán nhà gần 100 tỷ, chia cho em gái đã lấy chồng ở tỉnh xa 50 tỷ, phần còn lại dùng mua nhà ở cùng tôi và gửi tiết kiệm khiến tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng…
Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình
Chuyện vợ chồng - 15 giờ trướcNgười ta cứ mải miết đi tìm những vật phẩm phong thủy đắt tiền để cầu bình an, nhưng lại quên mất rằng, phong thủy thượng thừa nhất của một gia đình lại nằm ngay trong chính cách chúng ta đối đãi với nhau, gói gọn trong một chữ duy nhất.
3 kiểu người càng sống lặng lẽ càng thành công, nhìn bình thường nhưng về sau ai cũng nể
Gia đình - 15 giờ trướcGĐXH - Không ồn ào, không khoe khoang, những người này chọn cách đi chậm nhưng chắc. Thời gian trôi qua mới thấy: họ không hề tầm thường như vẻ ngoài.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?
Nuôi dạy con - 19 giờ trướcVà đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...
Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự
Gia đình - 19 giờ trướcGĐXH - Hạnh phúc đôi khi không đến từ việc cố gắng có thêm, mà từ việc dám buông bỏ đúng lúc. Khi ngừng níu kéo 3 điều quen thuộc nhưng âm thầm bào mòn cảm xúc, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ đi rõ rệt và an yên hơn từng ngày.
Những cung hoàng đạo nữ nói không với thả thính: Không yêu là tránh xa, đừng gieo hi vọng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, những chòm sao nữ dưới đây nổi tiếng là yêu ghét phân minh, nói không với mọi kiểu nhập nhằng tình cảm.
1 từ tuyệt đối không nên nói trong ngày đầu năm mới
Gia đình - 1 ngày trướcBiết sớm để tuyệt đối đừng phạm vào.
Dừng chu cấp 26 triệu đồng mỗi tháng, cụ bà chết lặng vì cách phản ứng của con dâu
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ khi cha mẹ hy sinh cho con cái thì tuổi già sẽ được an nhàn. Nhưng câu chuyện của bà Lâm lại là minh chứng cho một sự thật khác.
Bị phản bội chưa phải dấu chấm hết: 6 bước giúp bạn hồi sinh mạnh mẽ sau cú sốc ngoại tình
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Ngoại tình có thể làm bạn sụp đổ, nhưng cũng có thể là khởi đầu cho một phiên bản mạnh mẽ hơn. 6 bước dưới đây giúp bạn lấy lại cân bằng, tự tin và làm chủ cuộc đời sau tổn thương.
Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an
Gia đìnhGĐXH - Thời gian không thiên vị bất kỳ ai. Chỉ khi tuổi tác lớn dần, con người mới thực sự thấu hiểu giá trị của cuộc sống, học cách điều chỉnh tầm nhìn để tìm thấy sự bình an.