"Thâm cung bí sử" (12): Trên cả đại ca
GiadinhNet - Khi đã bái thần tượng làm sư phụ thì sư phụ nói gì, Quang phải răm rắp nghe theo.
Ông giáo sư đến xin đón Quang về nhà nhưng Xăm không đồng ý. “Hãy để nó ở đây một thời gian nữa. Một khi tôi chưa yên tâm về đệ tử của tôi thì tôi chưa cho về”. Xăm nói với ông giáo sư như vậy. Thực ra thì điều này giữa ông và Xăm đã thống nhất từ trước. Và Xăm đã rèn Quang hết sức tử tế. Bây giờ thì Quang đang là một sinh viên của một trường đại học nổi tiếng nhất nước Anh.
Có một điều Quang thấy rất khó hiểu về sư phụ của cậu là cách ứng xử nhiều khi trái ngược nhau. Ngoài xã hội, Xăm không sợ ai cả nhưng trong nhà thì sư phụ của Quang lại rất sợ vợ. Xăm là đại ca, nhưng vợ Xăm còn trên cả đại ca. Người vợ rất hiền từ này nói gì, Xăm cũng nghe theo. Trong bữa ăn, Xăm đã uống 3 chén rượu, muốn rót thêm một chén nữa, nhưng vợ Xăm nói: “Thôi anh! Không uống nhiều quá”. Và thế là Xăm đóng nắp chai rượu cất đi. Mỗi ngày, Xăm hút 2 gói thuốc lá. Vợ Xăm nói: “Anh hút quá nhiều. Ở chỗ làm thì em không biết nhưng ở nhà thì mỗi ngày anh chỉ được hút 5 điếu thôi”. Và thỉnh thoảng, Quang lại nghe vợ đại ca nhắc nhở chồng: “Dập thuốc đi! Quá tiêu chuẩn rồi”. Thế là Xăm ngoan ngoãn tắt thuốc lá.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|
Khánh Hoàng