Thâm cung bí sử (127 - 3): Khi Lệ Xuân rời xa nhà chồng
GiadinhNet - Ngô Đình Diệm đã ba lần mời cụ Ngô Hùng Diễn vào Dinh Độc Lập ăn cơm. Hai lần đầu thầy Diễn không nói gì, chỉ cảm ơn và khen cơm ngon.
Lần thứ ba, Diệm tiễn thầy Diễn ra tận cửa Dinh và nói: “Sao thầy không nói với tôi điều gì cả?”. Thầy Diễn nói: “Tất cả tôi đã nói hết với Trần Lệ Xuân rồi. Xin tổng thống đừng để bà cố vấn đi ra khỏi biên giới”. Nhưng tình hình năm 1963 rất căng thẳng. Cuộc đàn áp đẫm máu các phật tử ở Huế đã khiến người Mỹ rất tức giận.
Tại Sài Gòn các tướng lĩnh dưới sự chỉ đạo của Dương Văn Minh và Trần Văn Đôn, sau khi đã được Đại sứ Mỹ đảm bảo là sẽ không can thiệp, đã tổ chức một cuộc đảo chính. Gia đình họ Ngô bị xóa sổ trừ Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Thục thoát nạn vì đang ở Mỹ.
Khi quân đảo chính nổ súng, ngồi trong hầm ngầm dưới Dinh Độc Lập, Diệm nói với Nhu: “Nếu thím Xuân ở nhà thì tình hình không phải như thế này”. Điều này rất có cơ sở. Nếu Lệ Xuân không đi xa thì tình hình có thể không xấu như thế. Vai trò của Trần Văn Đôn trong cuộc đảo chính này là vô cùng quan trọng vì Đôn là Tổng tham mưu trưởng và Phó Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Sau khi vợ Đôn bắn Lệ Xuân ở Đà Lạt thì coi như mối quan hệ vợ chồng giữa Đôn và bà Hoạn Thư này đã chấm dứt hoàn toàn và Đôn chỉ còn Lệ Xuân thôi.
Câu hỏi đặt ra là tại sao cụ Ngô Hùng Diễn đã nói được chính xác về Trần Lệ Xuân như vậy. Bởi khi gặp Lệ Xuân, thầy Diễn thấy cô thiếu nữ 16 tuổi này mắt phượng, mặt cái lá, dáng người thanh thoát, quý phái. Người mặt cái lá thì suốt đời gặp may. Lệ Xuân gặp may từ ngày đầu cho đến cuối đời. Đàn bà mắt phượng là có quyền lực lớn, đã mắt phượng mà còn xinh đẹp thì quyền lực rất lớn. Lữ Trĩ xưa kia cũng mắt phượng. Lưu Bang cưới Lữ Trĩ lúc ông ta còn là một viên đình trưởng quèn. Mới về nhà chồng, Lữ Trĩ đã nói ngay với Lưu Bang rằng: “Chí làm trai là phải thu phục thiên hạ. Thiếp không hầu hạ một viên đình trưởng quèn đâu”. Một câu nói ấy đã cho thấy Lữ Trĩ là người rất ghê gớm. Bà đã giúp chồng lấy được thiên hạ bắt đầu từ một viên tướng. Lưu Bang có Hàn Tín là có được nhiều tướng lĩnh khác. Cũng như Trần Lệ Xuân mê hoặc Trần Văn Đôn vậy. Sau này, khi sự nghiệp của Lưu Bang đã thành công, Lữ Trĩ đã bày mưu hại Hàn Tín đến chết. Nếu Hàn Tín không chết thì thiên hạ của Lưu Bang chỉ còn một nửa, do đó Hàn Tín phải chết. Khi nhìn thấy Lữ Trĩ trong con người Lệ Xuân, cụ Ngô Hùng Diễn đã có thể nói ngay rằng: “Cô là một người đàn bà danh giá. Chồng cô chỉ đứng sau một người và trên cả triệu người. Nhưng cô không bao giờ được rời xa nhà chồng. Nếu cô rời xa thì nhà chồng sẽ gặp đại họa”. Ngoài thầy Diễn không ai luận đoán về số phận một con người chính xác đến thế.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng