Thâm cung bí sử (127 - 2): Vô hiệu hóa tướng Hinh
GiadinhNet - Trong lúc anh em Diệm – Nhu đang vò đầu bứt tai tìm kế thoát sự bao vây của Tướng Hinh ở Dinh Độc Lập thì Trần Lệ Xuân nói: “Để em đi gặp tướng Hinh, bảo hắn rút quân và buông súng ngay”.
Câu nói ấy khiến anh em Diệm Nhu sững người. Và không để cho anh chồng và chồng thắc mắc, Lệ Xuân tự lái xe tới Bộ Tổng tham mưu gặp Hinh. Lúc đó tướng Hinh mới 38 tuổi, nhiều đêm ôm ấp mộng tưởng lấy Lệ Xuân làm vợ lẽ. Khi nhìn thấy Lệ Xuân bước đến, dáng điệu lả lơi, Hinh đã đứng ngẩn ra. Lệ Xuân nói rất lạnh lùng: “Anh không thể làm phản loạn như thế được”. Hinh dọa: “Anh có thể bắt em làm con tin ngay bây giờ và em sẽ là của riêng anh”. Lệ Xuân cười nhạt: “Trước khi anh bắt em, em sẽ bóp cổ anh. Chẳng nhẽ cố vấn quân sự Mỹ chưa gọi gì cho anh sao?”. Đúng là khi Hinh đem quân bao vây Dinh Độc Lập, cố vấn quân sự Mỹ đã gọi cho Hinh: “Anh hãy chấm dứt ngay cái trò ngu xuẩn ấy đi!”. Với súng ống và quân quyền trong tay, Hinh có thể xem thường cả Diệm lẫn Nhu nhưng không thể xem thường người Mỹ. Viên cố vấn quân sự Mỹ ở Sài Gòn lúc đó cũng si mê nhan sắc của Trần Lệ Xuân. Và khi nghe Lệ Xuân nhắc đến nhân vật này, Hinh phải xuống nước ngay. Tướng Hinh nói: “Anh sẽ cho rút quân ngay, nhưng em phải bảo toàn tính mạng cho anh”. Lệ Xuân nói: “Em hứa với anh điều này”. Và lập tức Hinh ra lệnh rút quân.
Sau sự cố này, Bộ Tổng tham mưu thường xuyên xuất hiện bóng hồng Trần Lệ Xuân. Và vào những ngày nghỉ cuối tuần, mặc cho chồng ngập đầu vào những mưu toan chính trị, Lệ Xuân cùng tướng Hinh lên Đà Lạt.
Do thường xuyên đến Bộ Tổng tham mưu thăm Hinh, Lệ Xuân hay giáp mặt với Trần Văn Đôn, chẳng bao lâu sau Lệ Xuân đã khiến Đôn mê đắm như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Lúc đó bọn Bình Xuyên cũng đang tập hợp lực lượng để chống Ngô Đình Diệm. Lệ Xuân bảo Đôn: “Anh đem quân dẹp bọn đó cho em nhờ”. Lập tức Đôn cử Trung tá Dương Văn Minh đem quân đánh cho quân Bình Xuyên tan tác.
Việc Trần Văn Đôn ra tay dẹp loạn Bình Xuyên chứng tỏ y là người hào hiệp. Trần Lệ Xuân rất thích đức tính này của người đàn ông. Vả lại, Đôn còn trẻ và rất đàn ông. Cuộc tình vụng trộm của hai người dù được giấu kín vẫn đến tai Ngô Đình Nhu. Lập tức Nhu chuyển Trần Văn Đôn ra Huế để chia cắt hai người. Tuy nhiên giữa hai người đã hẹn gặp nhau lần cuối ở Đà Lạt. Nhưng giữa hai người không lường trước khi vợ Đôn xuất hiện. Bà ta đạp mạnh cánh cửa phòng ngủ và lấy khẩu súng ngắn trong túi xách ra, chĩa vào Lệ Xuân quát: “Muốn sống thì ngồi im!” Đôn lao đến định tước khẩu súng của người đàn bà này. Nhưng súng đã nổ. Vì run tay, người đàn bà đó đã bắn trật mục tiêu, viên đạn trúng vào vai Lệ Xuân.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng