"Thâm cung bí sử (15-12)": Phương án ly hôn đã được chuẩn bị kỹ
GiadinhNet - Vốn là một người từng trải và thông minh nhưng trong đời sống hôn nhân sếp Cao đã hành động khá lẩm cẩm. Sự lẩm cẩm của ông thể hiện rõ nhất ở việc cài máy nghe trộm trong túi xách tay của vợ.
Phương Lan không biết chồng đặt máy nghe trộm ở đâu nên không thể vô hiệu hoá được nó. Đã thế thì cô mặc kệ. Đời sống vợ chồng khi đã ở tình thế này thì việc chia tay là không thể tránh khỏi. Vả lại Phương Lan biết trước rằng kết cục cuộc hôn nhân giữa cô với ông Cao sẽ được giải quyết trước toà án. Vì thế ly hôn sớm hoặc muộn hơn ít ngày không thành vấn đề gì cả. Từ vị trí và các mối quan hệ của chồng Phương Lan cũng đã thu hoạch được khá nhiều. Có những phi vụ Phương Lan nhận những chiếc phong bì dày cộp bằng ngoại tệ. Cũng có những vụ làm ăn khác, Phương Lan không nhận phong bì."Chị sẽ giúp em thắng cuộc này nhưng em hãy cho chị một mảnh đất trong mấy hec ta đất mà công ty em được hưởng". Vì thế, tài sản riêng của Phương Lan đã lớn lên rất nhanh chóng. Vậy thì còn ngại gì việc ly hôn. Không những thế, Phương Lan còn đẩy việc ly hôn đến sớm hơn.
Trong máy thu của ông Cao đầy rẫy những đoạn nói về việc chăn gối. "Ông chồng già của tôi đá chẳng ra gì, hì hụi vài phút rồi lăn ra ngủ như chết. Còn anh là siêu sao, đá hiệp nào ra hiệp ấy, trận nào anh cũng đưa tôi tới đỉnh. Anh mới thật sự là đàn ông". Với đàn ông, đó là những lời sỉ nhục nặng nề mà ông Cao thường xuyên phải nghe. Đã nhiều lần ông Cao định đập tan cái máy thu đi để khỏi rác tai. Nhưng cái trò nghe lén rất dễ nghiện, đã nghe được một lần thì không thể không nghe những lần sau và đã nghe rồi thì không thể không xả sự dồn nén.
Ông Cao đã đối thoại trực diện với vợ: "Vì chê tôi đá không ra gì nên cô đã lén lút ăn nằm với những kẻ mà cô gọi là siêu sao". Biết chắc là sẽ có những cuộc đối thoại về chuyện này nên Phương Lan đã chuẩn bị rất kỹ từ trước. Mỗi lời cô nói ra với chồng đều sắc như dao lam:"Nếu đặt chuyện đó lên hàng đầu thì không bao giờ tôi lấy ông. Ông là cầu thủ hạng bét, không biết đá, chỉ biết xem thôi. Lấy ông là tôi chấp nhận phải chịu thiệt thòi về khoản đó. Tình cảm vợ chồng không phải chỉ có chuyện ở trên giường mặc dù đó là chuyện rất quan trọng". Trước khi nói những điều đó Phương Lan biết trước rằng ông Cao sẽ bị xúc phạm nặng nề và ông ta không thể không ly hôn.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 14: Chuyện nhà "Sơn Hươu"
|