"Thâm cung bí sử (15-15)": Chuột sa chĩnh gạo
GiadinhNet - Phương án nặn tò he của Phương Lan thật hấp dẫn. Việc thành lập trường đại học tư thục V.V chưa cần phải lập dự án, cũng chưa cần phải khảo sát, phân tích những dữ liệu về kinh tế, chỉ nghe Phương Lan nói vo như thế đã thấy rằng làm được rồi.
Về việc góp vốn, Phương Lan nói rằng: "Trường đại học của chúng ta hoạt động theo nguyên tắc một công ty cổ phần. Việc huy động vốn được tiến hành theo kiểu bấc đến đâu dầu đến đấy, công việc tiến triển đến đâu thì huy động vốn đến đó chứ không ai phải góp vốn ngay một lúc, vì làm như thế là rất lãng phí".
Tuy điều lệ của công ty chưa được soạn thảo, nội quy công ty cũng chưa có, nhưng về nhân sự thì đã được quyết định. Phương Lan là chủ tịch hội đồng quản trị, 4 phu nhân khác là phó chủ tịch. Ông tiến sĩ gia sư của bà Hà được bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng, coi như là giám đốc điều hành, còn phó hiệu trưởng và đội ngũ các trưởng phó khoa do ông hiệu trưởng tự chọn lấy.
Với sự sắp đặt này, ông tiến sĩ gia sư của bà Hà bỗng hoá thành con chuột sa chĩnh gạo. Nghe bà Hà truyền đạt lại ý kiến của HĐQT, ông tiến sĩ thấy như mình được bay trên 9 tầng mây. Từ khi lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài về ông chưa bao giờ dám mơ tới cái ghế hiệu trưởng một trường đại học. Phải phấn đấu mãi, bình chọn mãi ông mới leo lên được cái ghế phó chủ nhiệm khoa. Nhưng giờ thì tình thế đã hoàn toàn khác hẳn. Ông sẽ có một cương vị mới, với mức lương cao ngất ngưởng cùng một bộ máy do ông tự chọn và những phương tiện cần thiết cho một hiệu trưởng trường đại học.
Trong khi trường đại học dân lập V.V còn đang được hình thành trên giấy và bà chủ tịch HĐQT còn đang lo thủ tục xin đất thì ông hiệu trưởng đã được cấp ngay một chiếc Camry bóng loáng để đi giao dịch, đi mời thầy. Ngay trong buổi nhậm chức, Phương Lan đã tặng ông hiệu trưởng hai bộ veste và hai đôi giầy rất đẹp. "Hiệu trưởng của tôi phải thật sang trọng, thời buổi này nếu không biết tự làm sang mình thì sẽ không làm được việc gì cả". Phương Lan đã nói với ông tiến sĩ hiệu trưởng như vậy.
Tập thể HĐQT là những phu nhân đầy quyền lực ngầm nên việc xin phép mở trường, xin cấp đất đều khá dễ dàng. Khi đưa cho Phương Lan quyết định thành lập trường đại học V.V, bà Hà cười rất mãn nguyện: "Em thấy có nhanh không? Chị lấy một con dấu dễ như mở hộp kẹo socola trên bàn của em nhón một thỏi vậy".
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 14: Chuyện nhà "Sơn Hươu"
|