"Thâm cung bí sử" (15-7): Tạo thế cạnh tranh
GiadinhNet - Sếp Cao để ý thấy Phương Lan hành xử rất đúng mực.
“Trong khuôn viên của trường Đại học Bắc Kinh có những cái lầu nhỏ. Đó là nơi giới trí thức Trung Quốc thường tụ họp. Họ nhâm nhi chén rượu cũ Sơn Tây và đàm luận về nhiều vấn đề. Theo phong tục cũ, khi vợ sinh con gái, các ông bố ở Sơn Tây thường nấu những vò rượu ngon để chuẩn bị làm của hồi môn cho con. Nhà nghèo thì vài ba vò, nhà giàu thì hàng mấy chục vò. Rượu nấu xong, họ chôn xuống đất cho tới khi con gái lấy chồng mới đào lên, vì thế gọi là rượu cũ. Loại rượu này ngon tuyệt, nhưng nghe giới trí thức ở đây đàm luận còn tuyệt hơn, bởi họ là những giáo sư nổi tiếng như Trương Càn Chí, Vương Quan Lộc, Thôi Kiệt... Nếu có thời gian, anh nên đến đó một lần”. Phương Lan giới thiệu với sếp Cao như vậy và đó là một lời giới thiệu rất hấp dẫn.
Khi sếp Cao đến Đại học Bắc Kinh, Phương Lan vừa là người dẫn đường, vừa là người phiên dịch. Ông để ý thấy Phương Lan hành xử rất đúng mực. Bao giờ cô cũng đi sau ông nửa bước. Khi ngồi, cô cũng ngồi lùi về phía sau một chút. Khi uống rượu, cô cũng nâng chén thấp hơn mọi người và chờ mọi người uống trước rồi mới nhấp môi. Đúng là Phương Lan có đủ cả tri thức lẫn phong thái của một phu nhân danh giá. Cô đúng là người phụ nữ mà sếp Cao đang cần tìm.
Phương Lan cũng đoán biết được điều này, nhưng cô vờ như không biết. Cô thấy cần thiết phải tạo ra thế cạnh tranh giữa sếp Cao với một vài người đàn ông khác. Nếu cô chỉ hướng sự chú ý và sự quan tâm đặc biệt vào sếp Cao thì ông ta trở thành người độc tôn và không có thế cạnh tranh. Cần phải cho sếp Cao biết rằng ông ta cũng chỉ là một người bạn khác giới như những người đàn ông khác đang chú ý đến cô.
Việc tạo thế cạnh tranh được Phương Lan tổ chức rất khéo trong bữa tiệc sinh nhật của cô. Phương Lan đặt tiệc tại một khách sạn sang trọng. Để không khí không bị loãng, cô mời rất ít khách. Chỉ có 3 người đàn ông được mời dự tiệc sinh nhật, đó là sếp Cao cùng 2 vị tổng giám đốc của 2 doanh nghiệp lớn. Khách mời là phái đẹp đông hơn, đó là 5 cô bạn thân của Phương Lan, trong đó có người đang hoàn toàn tự do và cũng có người đã làm vợ, làm mẹ. Mọi nghi thức xã giao đều bị Phương Lan tước bỏ. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong bầu không khí hết sức thân mật và vui vẻ. Mọi người đã uống vang Tây Ban Nha, đã hát, đã nhảy những điệu van nhẹ. Tất nhiên mọi người đến đây đều mang theo hoa và quà. Quà mừng sinh nhật của sếp Cao là một chiếc xe BMW. Với món quà này, Phương Lan nói: “Phụ nữ chúng em quả thật không nên nhận một món quà to như thế này từ những người bạn khác giới. Nhưng với sếp Cao thì cung kính không bằng vâng chịu”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng