Câu chuyện thứ 15: Họ không thuộc về nhau
Chính anh thương binh kia, dù chưa tốt nghiệp THPT nhưng đã là một người thầy thực thụ, một nhà giáo theo đúng nghĩa tốt đẹp nhất của từ này. Còn anh thì mấy năm qua đã sống không đúng nghĩa với danh hiệu con người, càng không đúng nghĩa với danh hiệu nhà giáo.
Và Phiến Vân nữa, cô học trò cũ của Bá, giờ xét về một góc cạnh nào đó cũng đã đứng cao hơn anh với tư cách một con người. Anh nghĩ rất nhiều về Phiến Vân và cảm thấy cô gần gũi với anh vô cùng. Nếu giữa anh và Thiên Lý có một cái hố ngăn cách, càng ngày càng rộng hơn, sâu hơn thì anh và Phiến Vân có cái gì đó khiến hai người ngày càng gần gũi nhau hơn.
Bá quyết định xin về trường đại học nơi Phiến Vân đang làm cán bộ giảng dạy để làm việc. Anh trao đổi vấn đề này với Phiến Vân và cô rất ngạc nhiên.
"Thầy không định đùa em đấy chứ? Ai lại bỏ Hà Nội và một trường đại học danh tiếng như thế để vào cái xứ rừng núi này, với một trường đại học rất khiêm tốn".
"Không, tôi nói rất thật. Chính em đã bắt tôi phải suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định này. Tôi muốn rời Hà Nội ngay để xa cái chốn đồng tiền mài mòn nhân cách con người đó. Không biết lãnh đạo nhà trường ở đây có chấp nhận tôi hay không?"
"Chắc chắn nhà trường sẽ trải thảm đỏ đón thầy. Trường em có 3 tiến sĩ nhưng cả ba đều được đào tạo trong nước. Còn thầy là tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài, từ một nền giáo dục tiên tiến và ở một trường đại học có danh tiếng của quốc tế thì tại sao trường em lại không trải thảm đỏ để đón. Quyết định của thầy làm em bất ngờ và chắc chắn sẽ nhiều đêm khó ngủ. Nhưng thầy vào đây thì bỏ Thiên Lý cho ai?".
"Cô ấy đang mải kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả việc bán nhân cách của mình và danh tiếng của chồng để kiếm cho được thật nhiều tiền. Kệ cô ấy", Bá trả lời. Phiến Vân lặng im không nói gì. Nhưng ánh mắt thiết tha của cô nhìn Bá không chớp đã nói lên tất cả.
Đó là một quyết định đứng đắn của Bá. Anh phải thay đổi để tìm lại chính mình, tìm lại phần giá trị nhân bản của anh mà Thiên Lý đã cài bẫy bán mất.
Đúng là tấm thảm đỏ đã được trải dưới chân Bá. Trường đại học nơi Phiến Vân đang làm việc đã mời anh về làm Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ nhiệm khoa Văn. Khi anh thông báo với Thiên Lý quyết định này thì vợ anh trả lời tỉnh bơ: "Anh biến đi cho khuất mắt".
Và Bá rời Hà Nội trong một sáng mùa đông, gió bấc thổi xao xác trên tán những cây bàng. Trên cao, một con giang đang sải cánh mải mốt bay về phương Nam trốn rét.
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
|
Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
|