Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
Chuyện tình yêu của họ đã được Lý nói với mẹ nhiều lần nên việc Bá về thăm gia đình không có gì bất ngờ cả.
Mẹ Lý đón con rể tương lai khá nồng nhiệt. Một đôi gà quê đã được nhốt sẵn. Nếp cái hoa vàng cũng đã được mua sẵn để thổi xôi. Mẹ Lý cùng con gái lúi húi chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để giới thiệu Bá với ông bác ruột nhà chồng cùng anh trai của Lý đã có vợ và đã ra ở riêng. Bữa cơm ấm cúng và thân mật. Bá cảm thấy yên tâm và tin cậy như ngồi ở chính nhà mẹ đẻ của mình.
Tối hôm đó, Lý đưa Bá đi thăm mấy người bạn cùng học thời phổ thông và nhà một số bà con trong họ. Khoảng 10 giờ đêm họ mới về nhà. Mẹ Lý vẫn còn thức đợi hai con. Bà giục cả hai đi nghỉ sớm để mai còn về Hà Nội.
Nhưng cả hai người không sao ngủ được. Chỉ ít hôm nữa là Bá đã bay ra nước ngoài rồi. Anh trao chiếc nhẫn đính hôn cho Lý và ôm hôn người yêu. Họ cứ ôm nhau rì rầm mãi.
Các cụ có câu: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Bây giờ thì không chỉ gần nữa mà lửa đã châm vào rơm rồi. Hai đôi môi không muốn rời nhau ra. Hai vòng tay ghì chặt lấy tấm thân của nhau. Hai tâm hồn đã bốc cháy. Bá lần cởi hàng cúc chiếc áo sơ mi của Lý. Lý khoanh tay trước ngực như để che chắn. Nhưng chỉ được mấy giây thôi cô lại ôm chầm lấy Bá và thì thầm: "Không giữ nữa! Mặc kệ anh đấy".
Cả hai quấn lấy nhau. "Khẽ thôi anh. Em đau đấy". Nhưng Bá không thể nào khẽ được. Toàn thân anh đang bốc cháy và ngọn lửa ấy phải được bùng lên hết mức rồi sau đó mới dịu lại. "Suốt đời anh sẽ không bao giờ quên được em, càng không thể nào quên được đêm hôm nay. Anh biết ơn em. Anh yêu em!". "Nhỡ em có thai thì làm sao?". "Nếu thế anh sẽ bay về để cưới em ngay". "Còn nếu em không có thai thì sao?". "Nếu thế thì đến kỳ nghỉ anh sẽ về tổ chức đám cưới. Lúc đó em cũng đã tốt nghiệp và đi làm rồi". "Nhớ nhé! Đã như thế này rồi mà bị phản bội thì em sẽ tự vẫn". Bá cắn khẽ vào đôi vai trần của người yêu: "Đừng nói dại. Đứa nào phản bội thì sẽ bị trời đánh chết". "Anh thề đi!" "Anh thề. Tôi- Nguyễn Văn Bá xin thề sẽ yêu Thiên Lý suốt đời, không bao giờ phản bội!" "Em yêu anh" Lý thầm thì và lại áp tấm thân nóng hổi vào người Bá. Họ lại dính chặt vào nhau.
- Hai đứa chưa ngủ ư?
Bá định trả lời bà mẹ nhưng Lý đã bịt lấy miệng anh và nói rất nhỏ: "Kệ. Không phải trả lời đâu".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
|
Toàn bộ Câu chuyện thứ 15: Nghề ly hôn
|