Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
Để có hạnh phúc cả Bá và Thiên Lý đều phải cố gắng rất nhiều. Không lâu sau khi tốt nghiệp đại học, Thiên Lý đã sinh cách cách đầu lòng. Thế là mọi dự định của cô về việc làm, về sự phấn đấu cho tương lai đều phải tạm gác lại.
Toàn bộ thời gian của cô giờ đây dành cho việc nuôi con và phụng dưỡng bố mẹ chồng. Gác lại tất cả sách vở và những tri thức cô lĩnh hội được từ trường đại học, giờ đây những kiến thức về nữ công gia chánh trở nên quan trọng nhất. Cô phải tự tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng cho trẻ con và người già. Cô phải học bếp núc, học hát ru và học cách chiều bà mẹ chồng không dễ tính.
Khi yêu, người phụ nữ cần sự tin cậy. Còn khi đã làm vợ, phụ nữ cần cảm giác an toàn. Có cảm giác này người ta mới đủ kiên nhẫn để chờ đợi, để vượt qua mọi khó khăn. Thiên Lý đã được yêu như thế và đã được làm vợ như thế. Còn Bá thì cần một hậu phương vững chắc để yên tâm tu nghiệp.
Biết vợ còn gặp nhiều khó khăn anh phải dành một phần học bổng tiến sĩ để gửi về nhà cho vợ, dù học bổng của anh không nhiều lắm và việc học tập, ăn ở nước ngoài là rất tốn kém. Việc nghiên cứu văn học chiếm hầu như toàn bộ thời gian của anh. Văn học là một thế giới kỳ ảo và mênh mông mà muốn thật sự hiểu nó, nắm được nó phải tốn rất nhiều tâm sức.
Không ít người tưởng đã nắm được nó nhưng hầu hết là ngộ nhận. Mỗi dòng văn học là một nguồn mạch riêng, không phải ai cũng có thể vốc lên uống được. Mỗi tác giả là một thế giới riêng, một đỉnh cao không dễ khám phá. Có những nhà văn hào sừng sững như đỉnh núi cao, đứng từ xa đã nhìn thấy. Lại có những đỉnh cao luôn bị khuất trong mây, phải kỳ công khám phá mới nhận thấy được.
Ngay từ khi còn là sinh viên Bá đã khao khát được khám phá những dòng văn học lớn của nhân loại và tiếp cận thật sâu những tài năng văn học lỗi lạc, những tác phẩm văn chương kiệt xuất. Càng nghiên cứu, Bá càng say mê. Anh đã thức trắng nhiều đêm để đọc bản gốc những tác phẩm văn học lớn của nước ngoài. Nghiên cứu văn học mà phải đọc qua bản dịch là một thiệt thòi rất lớn. Nhưng để đọc được bản gốc của các nhà văn lớn quốc tế đòi hỏi Bá phải dành thời gian thích đáng cho việc học ngoại ngữ.
Dù bận như thế nhưng mỗi khi ngắm nhìn con gái qua mạng trái tim Bá lại rung lên dữ dội. Những lúc đó anh chỉ muốn bay ngay về nước để được bế con một lúc. Đó là sự hy sinh mà Bá phải chấp nhận. Mọi thành công đều được ổi bằng sự hy sinh, thành công lớn càng đòi hỏi sự hy sinh lớn.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
|
Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
|