"Thâm cung bí sử" (16-7): Đôi đũa vênh
GiadinhNet - Bá và Thiên Lý đã có một tình yêu đẹp.
Bá về nước với tấm bằng tiến sĩ danh giá. Bốn năm nghiên cứu, học tập là hơn một nghìn đêm thao thức và lao động trí tụê ở mức rất cao, vì thế Bá đã già đi trước tuổi. Còn Thiên Lý lại như trẻ ra, xinh hơn sau kỳ sinh nở thứ nhất. Lại những ngày nồng nàn, bốc lửa.
Rồi Thiên Lý sinh đứa con thứ hai, cũng là một nàng công chúa. Một gia đình hai vợ chồng và hai con sống ở Hà Nội không phải là chuyện đơn giản. Có hàng trăm thứ phải lo, phải cần đến tiền. Câu hỏi thường trực đối với Thiên Lý là tiền đâu? Cô sinh viên mộng mơ và lãng mạn ngày xưa giờ sống rất thực dụng, suy nghĩ, giải quyết việc gì cũng bắt đầu từ đồng tiền. Thiên Lý nhận ra giá trị tấm bằng tiến sĩ của chồng và tính nó bằng tiền. Còn Bá thì đang cố gắng khẳng định mình, chứng tỏ cho đồng nghiệp và sinh viên biết anh là một tiến sĩ văn học đích thực.
Sinh viên, trừ khoa Ngữ văn và khoa Báo chí ra còn lại đều ngại học môn văn. Nhưng những buổi giảng của Bá đều đông nghịt sinh viên. Nghe những giờ giảng của tiến sĩ Bá, sinh viên như được khám phá một thế giới mới, một chân trời mới. Bá vui và tự hào về điều này. Ngay cả khi nằm bên vợ, những ý tưởng mới, những phát hiện mới về văn học vẫn cựa quậy trong đầu anh, đưa anh vào thế giới của tưởng tượng bất tận và thế giới của chân - thiện - mỹ. Anh say sưa nói với vợ về những phát hiện mới của mình và hình dung rằng vợ sẽ há hốc mồm ra vì ngạc nhiên và khâm phục. Nhưng không phải như thế.
Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 16: Họ không thuộc về nhau
|