"Thâm cung bí sử" (17-2): Khi sếp Cường đã quyết

| Gia đình

GiadinhNet - Sếp Cường cứ nói và ông giám đốc kia thì cứ luôn miệng vâng dạ.

Câu chuyện thứ 17: ÔSIN NGOẠI HẠNG
 
Ông Cường đưa nhà doanh nghiệp đi hết con đường làng rồi chỉ về đường quốc lộ 1A: "Con đường làng này phải nối với đường quốc lộ, cũng rộng hai làn xe và cũng đổ bê tông kiên cố. Từ đây tới đường 1A cũng khoảng 4 - 5.000m gì đó chứ không ít đâu. Nhưng vẫn phải làm, nếu đường sá không ra gì thì kinh tế không phát triển được. Cậu giúp tớ nhé".

Ông giám đốc được giao một công việc tốn không ít tiền nhưng trên mặt ông không thấy sự lo lắng mà chỉ thấy ông tươi cười: "Vâng ạ! Thủ trưởng cứ giao cho em. Em sẽ làm thật tốt con đường này. Có thể làm rộng lên 4 làn xe chứ 2 làn thì hơi hẹp. Thủ trưởng đừng lo chuyện tiền nong. Em sẽ lo tất cả. Được thủ trưởng nhờ một việc này sao em còn dám tính toán chuyện kinh phí. Đây là món quà của thủ trưởng cho quê hương, không nên lấy kinh phí Nhà nước".
 
"5 cây số nối với đường 1A rộng 4 làn xe thì cũng được. Nhưng đường làng thì chỉ hai làn thôi. Đường rộng quá ôtô chạy bạt mạng mà trẻ con nông thôn thì hay chạy lung tung rồi tai nạn giao thông, sợ lắm. Cứ như thế nhé. Thi công càng sớm càng tốt. Mình cảm ơn trước".

Sau khi quyết định mọi việc với ông giám đốc nọ, hai người ra UBND xã. Trông thấy xe ông Cường, cả bí thứ xã và chủ tịch đều cuống quýt chạy ra: "Sao bác về mà không báo trước để chúng em tổ chức đón bác!".
 
"Đón rước gì. Tôi về làng chứ có phải đi công vụ đâu. Đồng chí bí thư và đồng chí chủ tịch triệu tập tất cả mọi người lại. Tôi có một chút việc muốn bàn với các đồng chí".
 
Khi mọi người đã tề tựu đầy đủ. Ông Cường nói: "Bao nhiêu năm rồi mà con đường làng ta vẫn như thế, vẫn xỉ sắt nhọn như đinh và vẫn một cụ già lăn cây chuối trên đường để nhổ xỉ sắt. Tôi không hiểu kinh phí để xây dựng điện đường trường trạm được dùng vào việc gì mà để con đường như thế.
 
Tôi quyết định bê tông hoá đường làng ta. Đường làng rộng hai làn xe, còn 5 cây số nối với quốc lộ 1A rộng 4 làn xe. Đồng chí giám đốc ngồi cạnh tôi đây sẽ chịu trách nhiệm thi công con đường này. Kinh phí địa phương không phải lo. Công việc của các anh là thông báo rộng rãi cho toàn dân biết về chuyện làm đường và lo việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng.
 
Việc này chậm nhất một tháng phải xong. Sau 30 ngày các anh phải bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công và hai tháng sau tôi sẽ về kiểm tra. Có làm được không các đồng chí?".
 
Chủ tịch xã đứng lên: "Thay mặt nhân dân và tập thể cán bộ của xã chúng cháu xin cảm ơn bác. Bác đã quyết như thế thì nhất định sẽ làm được. Chúng cháu hứa sẽ thực hiện đúng kế hoạch. Đây là một niềm vui lớn của tất cả mọi nhà mọi người trong xã ta".
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.