Câu chuyện thứ 17: ÔSIN NGOẠI HẠNG
Trên cái đĩa nhỏ có mấy tổ cà cuống và mấy con cà cuống đã được nướng chín thơm lừng. Ông chấm đũa vào bát nước mắm nếm thử, dầu cà cuống làm cho bát nước chấm có một hương vị khác hẳn, có lẽ đến người ốm cũng thèm ăn.
Ông chỉ đĩa cà cuống hỏi Liên: "Cái này có còn không?". "Dạ, còn hơn 30 con nữa cùng với khoảng hơn một chục ổ trứng cà cuống". Ông Cường nói: "Vậy thì khoan ăn. Cháu hãy nướng hết tất cả số cà cuống và hơn chục ổ trứng của nó. Hôm nay chú sẽ mời khách đến nhà ăn cơm".
Ông Cường nói rồi bấm điện thoại gọi cho hai người bạn thân: "Đến nhà mình uống rượu nhé! Hôm nay có món siêu đặc sản".
Đó là hai người bạn cùng học với ông Cường ở nước ngoài và thân thiết như anh em ruột. Họ đến, mỗi người xách một chai rượu tây đắt tiền, nhưng ông Cường không cho mở. "Rượu tây cất hết đi. Những món này phải uống rượu nếp, còn mùi rượu tây thì không hợp chút nào với những món siêu đặc sản này".
Rượu nếp quê được ông Cường mang ra. Ba người nhâm nhi chén rượu và nhấm nháp món cà cuống nướng. Họ ăn chậm rãi và thư thái, vừa ăn vừa thưởng thức hương vị đồng quê. Món qùa đặc biệt của Liên gợi cho họ nhớ lại bao ký ức tuổi thơ ở đồng chiêm. Những buổi chăn trâu dưới trời mưa, lội bùn chộp cà cuống đem về nướng trên than củi. Những con cà cuống nướng dầm trong bát nước mắm, vừa thơm, vừa ngậy, ăn không bao giờ biết chán.
Mấy cái đùi gà nướng Lan Hương mua về không ai đụng đũa. Hình như cà cuống là tuyệt đỉnh nhất trong bữa rượu chiều hôm đó. Đã không ít lần ông Cường tiếp khách ở nhà nhưng chưa bao giờ Lan Hương thấy khách ăn hào hứng và thú vị đến thế.
Trước khi ra về, hai người bạn của ông Cường thưởng cho Liên mỗi người 500.000 đồng về món cà cuống tuyệt ngon nhưng Liên từ chối. Lan Hương lườm cô ôsin và bảo: "Các chú cho thì cầm lấy. Thích bỏ mẹ đi lại còn làm bộ làm tịch". Ông Cường nghiêm giọng nói với vợ: "Em không được nói như thế. Nó ứng xử như vậy là đúng. Người nhà quê không xem đồng tiền to hơn tình nghĩa đâu".
Một lần nữa Lan Hương lại thấy khó chịu về chồng. Từ ngày nhà có người giúp việc, chồng chị luôn đứng về phía cô ôsin nhà quê này, lúc nào cũng bênh chằm chặp và lúc nào cũng dành những tình cảm đặc biệt cho cô ta. Từ đấy Lan Hương bắt đầu đổi chiến thuật để đói phó với cô ôsin.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|