"Thâm cung bí sử" (17-9): Bước ngoặt bất ngờ
GiadinhNet - Liên bị đẩy vào thế bí. Cô lọ lem nhà quê cần cù chịu khó giờ trở thành rất rỗi rãi, suốt ngày ăn rồi ngồi chơi không.
Ông Cường nói như vậy rồi bấm máy gọi một nhà doanh nghiệp: “Công ty của cậu hiện còn có khu nhà nào đang đưa vào kinh doanh không? Có hả? Tốt. Cậu hãy để cho mình một căn hộ, nhớ là phải thuận tiện một chút, gần trường học, gần điểm đỗ xe buýt. Mình có một đứa cháu cần ổn định chỗ ở để học tập”. Lan Hương phản ứng ngay: “Anh thừa tiền hay sao mà làm như thế”. “Nhà này không thừa tiền nhưng cũng không thiếu tiền, chỉ thiếu tình người thôi”. Rõ ràng ba tiếng “thiếu tình người” của ông Cường là dành riêng cho Lan Hương.
Từ trước đến nay, Lan Hương chưa bao giờ phản ứng lại chồng một cách gay gắt như thế. Nhưng giờ thì bà chủ đã bắt đầu lên tiếng. Và với phụ nữ một khi đã lên tiếng thì sẽ không bao giờ chịu dừng lại. “Tôi không tán thành quyết định của anh về việc này. Cứ cho nó về quê và làm ruộng, không việc gì phải nuôi báo cô nó như thế. Hoặc là tôi, hoặc là nó, anh hãy chọn đi!”.
Đây là một lời thách thức vô cùng dại dột. Phụ nữ chỉ có thể thách thức như thế trong giai đoạn mới yêu nhau, còn khi đã sống chung và chưa có con mà thách thức kiểu đó là tự mình ném bom vào số phận của mình. Ông Cường cũng không phải là người đàn ông thiếu bản lĩnh. Ông luôn nhường nhịn vợ nhưng chưa bao giờ ông sợ vợ.
Đó là một bước ngoặt bất ngờ trong đời sống hôn nhân của Lan Hương. Chị không ngờ chồng chị lại quyết định nhanh chóng và dứt khoát đến thế. Lúc này khôn ngoan nhất là phải lùi bước. Nhưng Lan Hương lại đang điên tiết nên không biết lùi và như thế thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|