Câu chuyện thứ 18: Anh hùng thất trận
Từ trước tới nay, chưa bao giờ sếp Hải đi công tác mà có mua quà cho văn phòng. Mọi người nói rằng có sự thay đổi này là do Ái Vinh.
Như đã có chuẩn bị trước, Ái Vinh cũng có quà cho sếp. Lúc đầu, cô định chỉ đưa quà cho sếp trong phòng riêng nhưng sau đó cô đã thay đổi. Việc tặng quà không quan trọng bằng cách tặng. Nếu cô đưa riêng cho sếp trong phòng riêng thì món quà đó mang tính cá nhân và tình cảm riêng. Lúc này Ái Vinh chưa muốn bộc lộ điều đó.
Ngay khi sếp Hải trao quà cho khối văn phòng, Ái Vinh liền nói ngay: "Văn phòng cũng có quà cho sếp đây ạ! Lẽ ra trong chuyến đi vừa rồi, sếp phải mua một đôi giầy đẹp, vì đôi giầy của sếp đã bị vẹt gót rồi. Vì thế văn phòng quyết định thay cho sếp đôi giầy mới". Cả văn phòng vỗ tay tán thưởng cách ứng xử thông minh, lịch lãm của Ái Vinh.
Với việc mua quà cho sếp, Ái Vinh đã bắn một mũi tên trúng liền hai đích. Một là sếp rất cảm động khi thấy người đẹp rất quan tâm đến mình. Hai là anh chị em trong văn phòng cũng được thơm lây cách ứng xử khôn ngoan của chánh văn phòng.
Thực ra việc từ chối chuyến đi công tác vừa rồi ít nhiều Ái Vinh cũng đã gây khó khăn cho sếp Hải. Nếu cô đi cùng thì công việc sẽ được giải quyết tốt hơn, sếp cũng được chăm sóc chu đáo hơn. Vì thế, ngay sau khi sếp Hải lên máy bay, Ái Vinh đã nghĩ ngay đến việc phải có một động tác xoa dịu và cô đã đi tìm mua đôi giầy đó.
Nhưng chuyến công tác thứ hai thì Ái Vinh không từ chối khéo nữa. Cô chủ động nói với sếp rất thành thật: "Chuyến này thì xin sếp cho em đi cùng. Chuyến trước sếp đi rồi em ở nhà lo không ngủ được, không hiểu công việc sẽ như thế nào? Sếp ăn uống và sinh hoạt ra sao? Sức khoẻ có tốt không? Giờ thì em không chịu ở nhà để lo lắng như thế nữa. Em sẽ uống thuốc chống say cẩn thận và bay với sếp.
Vả lại em cũng chưa đến Italia bao giờ. Em muốn xem đấu trường La Mã, muốn thăm quan Toà thánh Vatican. Em cứ thắc mắc không hiểu Vatican lấy đâu ra tiền để nuôi tất cả các cha cố trên hành tinh này. Họ kinh doanh gì? Buôn bán cái gì?".
Đương nhiên là sếp Hải đồng ý ngay, vì ông không mong gì hơn thế. Còn Ái Vinh thì nghĩ hơi khác "tiến thêm một chút nữa, nhưng chỉ một chút thôi, không được tự xem rẻ mình".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
| |