Câu chuyện thứ 18: Anh hùng thất trận
Ông khá thông minh khi đặt mã số tài khoản này là ngày tháng năm mà Ái Vinh đã trao tình yêu cho ông. Việc này cũng chứng tỏ rằng sếp Hồng Hải đã yêu Ái Vinh thật sự chứ không xem cô như một cô gái bao.
Với việc đặt mã số vào ngày giờ đặc biệt đó, sếp Hải cũng muốn xem món tiền kia như một món quà cưới. Ái Vinh nói: "Em không muốn xem đó là tài sản riêng của em mà là tài sản chung của chúng ta. Tài sản của anh để ở chỗ em là an toàn nhất, anh nghĩ kỹ về điều này xem".
Ái Vinh nói điều đó vì cô biết tài sản của sếp Hải không nhỏ và nếu phải chứng minh thì rất khó làm minh bạch. Cho dù có đứng tên ai trong gia đình thì vẫn không tránh khỏi được nghi ngờ một khi người ta truy nguyên tài sản của cán bộ cỡ như sếp Hải.
Ở cơ quan, Ái Vinh giữ rất kín mối quan hệ tình cảm của hai người. Từ trong ánh mắt, trong câu nói không ai biết được chuyện gì đã xảy ra giữa sếp Hải và cô thư ký riêng của sếp. Chính ông Nguyễn Hồng Hải cũng mong muốn như vậy và ông biết ơn sự kín đáo này của Ái Vinh.
Trong khi làm việc với thủ trưởng các bộ phận cấp dưới, Ái Vinh không bao giờ nhắc đến sếp Hải, càng không bao giờ mượn danh sếp Hải để truyền đạt ý kiến của mình. Nhưng khi chỉ hai người với nhau, Ái Vinh trở thành một người tình tuyệt vời, mang đến cho sếp Hải cùng lúc cả hai thứ tình yêu và tình dục.
Trong tình yêu Ái Vinh là người lãng mạn nhất. Trong tình dục cô cũng là người lãng mạn nhất. Nếu chỉ lãng mạn trong tình yêu thôi thì đời sống tình dục sẽ trở thành nhàm chán. Nhưng Ái Vinh biết tạo ra và duy trì một đời sống tình dục đầy lãng mạn, khiến sếp Hải vừa thoả mãn, vừa say mê.
Xưa Tống Hy Tông có tới 3.000 cung tần mỹ nữ nhưng tất cả ông đều chán ngay sau đêm đầu tiên. Trong khi đó, Lý Sư Sư chỉ là một con hát ở lầu xanh nhưng đã làm Tống Hy Tông mê mẩn. Ông vua này đã cho đào một đường hầm bí mật từ thư phòng của nhà vua đến kỹ viện nơi Lý Sư Sư ở để bất cứ lúc nào nhà vua cũng có thể chuồn khỏi hoàng thành, đến với người tình mà không ai biết.
Hy Tông say mê Lý Sư Sư vì ông vừa được thoả mãn vừa được say mê. Đàn bà lãng mạn và đàn ông đam mê. Sự đam mê tình dục của đàn ông nếu được thi vị hoá bằng sự lãng mạn thì có thể làm cho cả các đấng quân vương cũng nghiêng ngả. Cả 3.000 cung tần mỹ nữ không làm nghiêng ngả Hy Tông vì họ không biết thổi vào đời sống tình dục sự thi vị lãng mạn.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|