Câu chuyện thứ 18: Anh hùng thất trận
Ông Hải càng lạnh lùng hơn với vợ. Ông coi bà như một người giúp việc, không đoái hoài gì.
Bà cầu cứu đến các con nhưng các con bà đã trưởng thành, chúng đủ khôn ngoan để nhận rõ tình thế của bố mẹ. Chúng thừa biết rằng tình yêu của bố mẹ đã hết thật rồi, giờ chỉ còn tình thương và trách nhiệm. Tốt nhất là hãy cố giữ lấy cái phần mong manh đó để gia đình không bị tan vỡ. Vì thế chúng không những không trò chuyện với bố một cách gay gắt về việc này mà lại ra sức khuyên mẹ chín bỏ làm mười, coi như không biết gì.
Khi tình yêu đã không còn thì tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ như tờ giấy lộn, song bà Hải lại không chịu hiểu điều đó. Bà quyết định dồn ép chồng đến cùng bằng biện pháp đòi ly hôn. Đưa ra biện pháp này, bà nghĩ rằng ông Hải sẽ không dám chấp nhận, vì cán bộ cỡ như ông luôn phải giữ thể diện. Vả lại, ông còn nhiều mối quan hệ ràng buộc khác như gia tộc, con cái, tài sản.
Nhưng thật bất ngờ, ông Hải chỉ cần có thế là đồng ý ngay. Khi thấy chồng thản nhiên cầm bút ký vào đơn ly hôn, bà Hải đã vật vã khóc suốt mấy giờ liền. Trước toà, khi nói đến chuyện phân chia tài sản, ông Hải đã hào phóng dành cho vợ tất cả. Đó là một khối tài sản không nhỏ, gần 30 tỷ đồng.
Chuyện ly hôn của vợ chồng ông Hải khiến cả cơ quan ông bàn tán xôn xao. Người ta không quan tâm đến chuyện vợ chồng sếp ly hôn mà quan tâm nhất về tài sản của sếp Hải. Ông ta cho vợ tới 30 tỷ đồng nghĩa là tài sản của ông ấy còn lớn hơn số tiền cho vợ nhiều lần. Và có một số người đã viết đơn tố cáo ông Hải về tội tham nhũng. Trong đơn, họ tố cáo rằng ông Hải đã ký mua nhiều thiết bị công nghệ nước ngoài với giá quá đát so với khung giá quốc tế.
Đến lúc này thì ông Hải mới thấy rằng ý kiến của Ái Vinh là rất thông minh. Cô thư ký đã nói với ông rằng: "Tài sản của anh để ở chỗ em là an toàn nhất". Và Ái Vinh xin nghỉ phép để đi du lịch nước ngoài. Toàn bộ chuyến du lịch đó, Ái Vinh dành thời gian để làm một việc rất quan trọng là chuyển toàn bộ số tiền của ông Hải ở nước ngoài sang tài khoản của cô.
Khi Ái Vinh về đến Hà Nội thì cũng vừa lúc cấp trên có quyết định thanh tra toàn bộ hoạt động của cơ quan ông Hải. Ái Vinh nói với sếp đầy tự tin: "Anh yên tâm. Thanh tra sẽ không phát hiện ra được vấn đề gì quan trọng đâu. Cùng lắm anh chỉ bị kiểm điểm về việc thiếu tinh thần trách nhiệm, gây tổn thất về tài chính. Chuyện mua bán quốc tế đắt rẻ rất khó bàn. Không ai buộc tội được anh".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
| |