Câu chuyện thứ 18: Anh hùng thất trận
Khổng Minh bằng chiến thuật công tâm đã đánh bại Mạnh Hoạch, thu phục cả một vùng Vân Nam rộng lớn và hiểm trở. Nguyễn Trãi cũng đã dùng công tâm để đánh bại quân Minh. Rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp bằng chiến thuật công tâm đã làm nên những chuyện phi thường. Tây Thi đã thắng Ngô Vương Phù Sai, Dương Quý Phi đã thắng Đường Minh Hoàng. Khi người đẹp đã áp dụng chiến thuật công tâm thì rất ít người đàn ông có thể chống cự được.
Một buổi sáng Chủ nhật Ái Vinh phóng xe thẳng đến nhà sếp Hải. "Có chuyện gì mà cô đến đột ngột thế?". "Em chẳng có chuyện gì cả. Sếp mang tất cả mấy bộ véc ra đây em là cho. Có lẽ hàng năm rồi mấy bộ véc của sếp chưa được ai là. Mọi người khác mặc thế nào cũng được nhưng sếp thì phải mặc thật nghiêm chỉnh, quần áo phải được là phẳng phiu, nuột nà. Complê có nghĩa là đồng bộ. Mỗi bộ véc cần một chiếc cà vạt riêng, một đôi giầy riêng chứ không thể tuỳ tiện.
Sếp thắt cà vạt rất cọc cạch, không hài hoà với quần áo. Giầy tất của sếp cũng thế, hôm nào cũng giầy đen, nhiều khi không ăn nhập gì với bộ véc sếp đang mặc. Sáng hôm nay em muốn giúp sếp về chuyện mặc, có được không ạ!".
Sếp Hải nhìn Ái Vinh bằng ánh mắt rất trìu mến: "Cám ơn cô! Nếu được cô giúp đỡ thì còn gì bằng. Ngay từ buổi đầu cô đến cơ quan tôi đã biết cô là một người rất sành về việc mặc".
Nhà sếp không có khung là, Ái Vinh phải trải một chiếc chăn len lên bàn làm việc của sếp để là mấy bộ véc. Gần 1 giờ sau cả bốn bộ véc của sếp Hải đã được làm mới hoàn toàn.
Vừa treo những bộ véc mới là xong vào tủ của sếp, Ái Vinh vừa hướng dẫn sếp rất tỉ mỉ: "Đây nhé. Với bộ này thì sơ mi của nó phải là cái này và cà vạt là chiếc này, màu này, ghilê của nó đây. Bộ nào vào bộ đó, sếp không được lẫn lộn, thiếu sự đồng bộ trông rất buồn cười. Riêng bộ màu nâu này sếp cần đi một đôi giầy khác hợp với nó nhưng hình như sếp chưa có đôi giầy đó ở đây.
Chiều nay em sẽ ra siêu thị giầy mua cho sếp. Còn bít tất nữa. Sếp không nên đi tất màu trắng. Hãy vứt tất cả tất trắng đi, vì nó chỉ hợp với những đôi giầy thể thao của các vận động viên tenit. Sáng mai gió mùa về, sếp phải mặc bộ này mới hợp với thời tiết. Hãy mặc thử xem".
Vừa nói Ái Vinh vừa khoác lên người sếp Hải bộ véc cô đã chọn. Cô thắt cà vạt cẩn thận cho sếp rồi đứng ngắm sếp như một vị giám khảo trong cuộc thi người mẫu.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
| |