Câu chuyện thứ 18: Anh hùng thất trận
Khi Ái Vinh được điều về văn phòng cơ quan, làm thư ký riêng cho sếp Hải thì ông Hải vẫn nghĩ rằng đó là của trời cho. Ông không ngờ rằng Ái Vinh lại quan tâm đến ông nhiều như thế. Ông càng không ngờ rằng bà phó văn phòng lại có sáng kiến điều Ái Vinh về làm thư ký riêng cho ông.
Buổi đầu tiên đi làm với tư cách là thư ký riêng của sếp, Ái Vinh đã thay đổi hẳn trang phục của cô. Trước đây, cô có thể mặc váy ngắn, áo hở lưng hoặc cổ trễ nhưng giờ đây với cương vị mới cô thấy không thể mặc như thế. Cô mặc kín đáo hơn nhưng đẹp một cách tinh tế, sang trọng.
Sếp Hải đón cô khá thân mật: "Về đây, làm việc bên cạnh tôi, cô có bất ngờ không?". "Thưa sếp! Em rất bất ngờ, vì không dám nghĩ rằng sếp lại quan tâm đến em như thế này". "Chị Mai - phó văn phòng rất thích cô nên đề nghị điều cô về đây". "Thế còn sếp thì sao ạ?". "Tôi cũng thích cô".
Ái Vinh cười mãn nguyện: "Sếp đúng là anh hùng, thích thì nói thích. Nhiều người thích em, thậm chí mê em nhưng không dám nói, vì sợ". "Theo cô thì người ta sợ gì?". "Em nghĩ ở lứa tuổi của sếp người ta có nhiều thứ để sợ lắm, sợ cấp trên, sợ dư luận, sợ mất những gì đang có và sợ vợ". Sếp Hải cười sảng khoái: "Thế Ái Vinh có nghĩ là tôi cũng sợ vợ không?". "Có lẽ sếp cũng sợ vợ". Ái Vinh đáp và cười rất tươi.
Buổi đầu như thế là thuận lợi. Ái Vinh nghĩ thầm như vậy. Và ngay lập tức cô bắt tay vào việc. Phòng làm việc của sếp được cô sắp đặt lại cho ngăn nắp hơn, mỹ quan hơn.
Cô đề nghị với sếp: "Có lẽ phải sắm một cái tủ đứng cỡ lớn để treo quần áo của sếp. Em không thể thường xuyên chạy đến nhà sếp để là quần áo cho sếp được, như thế mất thời gian và có thể cũng làm phật ý bác gái nữa". Sếp Hải gật đầu: "Việc này để chị Mai sẽ lo. Còn cô hãy tập trung vào công việc chính của mình mà quan trọng nhất là giúp tôi nắm thật sát và kịp thời tình hình mọi mặt của cơ quan. Trước khi tôi giao ban, báo cáo về tình hình hoạt động của cơ quan đã có ở trên bàn của tôi rồi. Việc này không đơn giản đâu, phải kiểm tra, phải tổng hợp rất nhiều".
Ái Vinh khẽ gật đầu rất ngoan ngoãn: "Em sẽ cố gắng hết sức mình để sếp được hài lòng". Đằng sau câu nói này ẩn chứa một sự vâng chịu, "sếp muốn gì em cũng vâng".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
| |