Câu chuyện thứ 18: Anh hùng thất trận
Quyền năng của con người ở bộ óc chứ không phải ở nhan sắc. Một người đẹp mà ngu dốt thì không bao giờ có sự kính trọng của người khác.
Ngồi vào ghế thư ký riêng của sếp Nguyễn Hồng Hải, người đẹp Ái Vinh biết rằng nhiều người trong cơ quan đang xì xào bàn tán về cô. Họ sẽ nói rằng cô có vị trí đó là nhờ nhan sắc, các người đẹp tiến lên bằng "phần phụ" chứ không phải bằng cái đầu.
Ái Vinh cũng biết rằng định kiến này không ai cải chính được, cũng không có cách gì thanh minh được. Cách tốt nhất là phải không ngừng phấn đấu để nâng cao tri thức tương xứng với vị trí của mình.
Khi làm việc với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, cô hết sức khiêm tốn, cái gì chưa biết thì hỏi, cái gì chưa rõ thì kiểm tra cụ thể. Vì thế những báo cáo tổng hợp của cô được sếp đánh giá là tốt.
Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, khi về nhà Ái Vinh khoá trái cửa, ngồi đọc hàng nghìn trang tài liệu của nước ngoài có liên quan đến ngành mình và công việc của sếp. Nhờ thế mà nhiều khi Ái Vinh đã đưa ra được những kiến giải rất xác đáng.
Một dự án lớn phải tổ chức đấu thầu. Cả cơ quan đã tranh luận rất nhiều về bài toán mời thầu sắp được công bố. Mỗi người một ý kiến, khó tìm được sự thống nhất. Khi mọi người đã lần lượt phát biểu, sếp Hồng Hải hỏi Ái Vinh: "Cô có ý kiến gì không?". Mọi người trong cơ quan ngỡ như sếp chỉ hỏi lấy lệ chứ một người xinh đẹp như Ái Vinh thì việc làm đẹp đã hết thời gian rồi, còn đâu thì giờ để nghiên cứu về bài toán mời thầu.
Nhưng Ái Vinh đã đứng dậy và nói đầy tự tin: "Dự án này quá quan trọng. Do đó, nguyên tắc đầu tiên của bài toán mời thầu là tốt và rẻ. Yêu cầu số một là phải tốt, sau đó mới xem xét chuyện rẻ. Nếu đặt tiêu chí rẻ lên trước thì các công ty của Trung Quốc sẽ thắng thầu. Không ai bỏ thầu rẻ hơn được họ đâu, nhưng với dự án này họ không thể làm tốt được.
30 năm trước đây có 3 sân bay lớn cùng lúc được xây dựng ở châu Á, một cái ở Đài Bắc, một cái ở Bangkok và cái thứ ba ở Kualalumpur. Khi chấm thầu Thái Lan và Malaysia đặt tiêu chí rẻ lên trước còn Đài Bắc thì đặt tiêu chí tốt lên hàng đầu. Kết quả là 2 sân bay ở Bangkok và Kualalumpur làm rẻ hơn được cái sân bay ở Đài Bắc 30%.
Nhưng 20 năm sau thì 2 sân bay giá rẻ phải làm lại, tốn kém rất nhiều tiền còn sân bay ở Đài Bắc thì đến bây giờ vẫn sử dụng tốt. Của rẻ là của ôi". Tiếp theo, Ái Vinh đưa ra một loạt những tiêu chuẩn kỹ thuật cao của công trình này và bắt buộc các công ty bỏ thầu phải đáp ứng bằng được. Mọi người kinh ngạc. Còn sếp Hồng Hải thì gật đầu lia lịa.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
| |