"Thâm cung bí sử" (18-9): Con nhện giăng tơ
GiadinhNet - Trong dân ca Quan họ có bài hát nói về việc con chuồn chuồn vướng vào lưới tơ nhện. Con nhện lặng lẽ giăng tơ, rất im lặng, không chủ động tấn công nhưng đó là cách săn mồi hiệu quả nhất.
Một lần cắm hoa trên bàn của sếp Hải, Ái Vinh làm rơi ra mặt bàn mấy giọt nước. Cô cúi xuống lau những giọt nước đó và cố tình cúi thấp hơn một chút. Đôi mắt rất tinh của Ái Vinh đã bắt quả tang ánh mắt tham lam của sếp đã quét rất nhanh vào bộ ngực trắng ngần của cô. Ái Vinh biết ngay rằng: "Ông này chưa tu được". Dù đã túm được chính xác điểm yếu của sếp nhưng Ái Vinh không tìm cách tấn công lộ liễu. Cô biết cán bộ cỡ như sếp Hải dù tham ăn nhưng không ăn tạp, nếu tỏ ra dễ dãi là bị xem rẻ ngay. Cần phải tỏ rõ cho sếp biết rằng mình là người đoan chính. Từ hôm đó, Ái Vinh đến cơ quan với quần bò và áo kín cổ để cho dù có cúi thấp đến mấy sếp cũng không nhìn thấy được gì cả .
Qua việc Ái Vinh đột ngột thay đổi trang phục sếp Hải biết rằng cô thư ký riêng của ông đã bắt đầu cảnh giác và có ý thức tự bảo vệ mình. Điều này không làm ông khó chịu mà ngược lại càng khiến ông quý cô thư ký nhiều hơn. Những lần ông Hải mời cơm khách, Ái Vinh đến nhà hàng đặt món ăn rất khéo, vừa sang trọng, lịch sự, vừa tiết kiệm. Sau khi đã kiểm tra tỉ mỉ các món ăn, cô về cơ quan, đi ăn cơm bụi cùng mọi người. Cô làm như thế để tránh những cặp mắt tò mò của đàn ông, lúc nào cũng sục sạo cơ thể phụ nữ. Vả lại, đi ăn cơm bụi cùng mọi người trong cơ quan Ái Vinh càng được các đồng nghiệp quý trọng hơn.
Sếp đi công tác, lẽ ra thư ký riêng phải đi theo, nhưng Ái Vinh lại từ chối khéo: "Người khác đi thay em có được không?". "Cô không muốn đi công tác với tôi à?". Không phải thế. Nhưng em hay say xe, đi máy bay càng say hơn. Nếu sếp thấy em nhất định phải đi thì say em cũng phải đi thôi". Khi người đẹp đã nói như vậy thì sếp Hải phải gọi người khác trong văn phòng đi cùng. Tuy cô thư ký luôn làm cho sức mạnh đàn ông trong sếp Hải tăng lên ngùn ngụt nhưng qua cách ứng xử của Ái Vinh ông biết rằng không thể vội vã được. Vả lại, chỉ đám thanh niên choai choai mới có máu ăn nhanh, thắng nhanh còn những người như ông Hải thì làm việc gì cũng cẩn thận, lo trước nghĩ sau. Nếu ông vội vã trong công việc thì sẽ gặp thất bại, còn nếu vội vã với phụ nữ sẽ bị thất thố ngay.
|