"Thâm cung bí sử" (19-12): Vụ án tình tù
GiadinhNet - Dù mang thai, sức khoẻ không tốt như trước nhưng Ngân Hà vẫn kiên quyết theo đuổi khoá học tại chức tại Hà Nội.
Trong khi vợ đang phấn đấu rất quyết liệt thì Kiên lại quyết liệt chơi bời. Anh ta công khai cặp kè với Kiều Nhi hết nhà hàng này tới nhà nghỉ khác. Hình ảnh của Kiều Nhi, tình yêu của Kiều Nhi đã choán hết trái tim Kiên. Nhưng không phải chỉ một mình Kiên để ý đến Kiều Nhi. Bông hoa đẹp này có nhiều ong bướm dập dìu. Trong số đàn ông để mắt đến Kiều Nhi có một anh trưởng phòng ở tổng công ty du lịch. Kiều Nhi thích khám phá những miền đất lạ. Đây là thế mạnh của ngành du lịch và anh trưởng phòng nọ trở thành tình địch không đội trời chung của Kiên.
Biết Kiều Nhi nhận lời mời đi du lịch Thái Lan cùng tay trưởng phòng, Kiên đã can thiệp thẳng thừng: "Tôi yêu cầu anh huỷ bỏ chuyến đi này!". "Anh tưởng mình có quyền ư?". "Kiều Nhi là vợ sắp cưới của tôi, vì thế tôi có quyền". "Anh hãy về lo cho cái bà vợ cưới rồi đang mang bầu ở nhà đi, đừng dính vào chuyện riêng của người khác. Chuyến đi của chúng tôi vẫn được thực hiện theo đúng kế hoạch". "Nếu thế thì anh sẽ có một kết cục xấu". "Anh doạ tôi ư?". "Tôi không doạ mà sẽ làm đúng như thế".
Nếu như anh trưởng phòng du lịch chịu nhường một bước thì bi kịch không xảy ra. Nhưng anh ta không nhường và chuyến du lịch Thái Lan vẫn được thực hiện đúng kế hoạch. Hôm đó, khi Kiều Nhi và mọi người chuẩn bị lên xe thì có 2 phát súng nổ, anh trưởng phòng du lịch ngã xuống chết ngay tại chỗ. Người bắn 2 phát súng đó là Kiên.
Sau khi giết người, Kiên đã bỏ trốn. Nghe tin này, Ngân Hà đã đóng kín cửa ngồi suy nghĩ hơn 1 giờ liền. Trong khoảng thời gian đó cô đã vạch ra một kế hoạch hết sức chi tiết và chính xác, chứng tỏ một thần kinh vững vàng và một bộ óc thông minh tuyệt vời.
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |