Câu chuyện thứ 19: Dòng sông khát
Nhất định không thể để chuyện này làm ảnh hưởng tới sự phấn đấu của cô. Nếu Kiên đã để lại tiếng xấu trong thị xã thì ngược lại cô phải tạo dư luận tốt về mình khi giải quyết sự cố này.
Trước hết, cô mang 50 triệu đồng đưa cho gia đình nạn nhân để góp phần khắc phục hậu quả và tổ chức tang lễ. Cô cũng năn nỉ người nhà nạn nhân xin giảm tội cho Kiên.
Bà mẹ của nạn nhân mắng cô: "Sao cô ngu thế! Chồng cô không ra gì, vừa cưới vợ đã đi cặp bồ rồi giết người, vậy mà cô vẫn còn năn nỉ xin giảm tội cho hắn, đúng là ngu mất cả phần của chó". "Xấu chàng hổ ai má à! Dù sao thì con cũng là vợ của anh ấy. Đạo làm vợ sao có thể bỏ chồng lúc này được. Sau khi ở nhà má ra về con sẽ đi tìm anh ấy để khuyên anh ấy đến quỳ xin lỗi má và ra đồn công an đầu thú".
Hình ảnh Ngân Hà bụng chửa vượt mặt đi chạy vạy lo giải quyết vụ án của chồng làm nhiều người trong thị xã xúc động, ai cũng thương cô và ai cũng thầm phục cái tâm của cô đối với chồng.
Với Kiều Nhi, Ngân Hà nói: "Nếu bạn thật lòng yêu anh ấy thì hãy tìm Kiên và nói hộ mình một câu, khuyên anh ấy ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Mình không trách bạn đâu. Sai lầm mà người con gái dễ mắc nhất là tình yêu. Nhưng đã yêu thì phải hết lòng, vì thế mình hy vọng rằng bạn sẽ vui lòng giúp đỡ mình trong vụ này".
Không những thế, Ngân Hà còn gặp riêng các nhà chức trách để nhờ giúp đỡ. Ai cũng thương và thông cảm với cô. Ai cũng nói với cô những lời ân tình. "Có gì khó khăn cháu cứ nói với chú, lúc nào chú cũng sẵn lòng giúp cháu". Trong khi Kiên bị mọi người lên án thì Ngân Hà được mọi người yêu mến. "Tội nghiệp con nhỏ, nó quá tốt nhưng lấy phải thằng chồng không ra gì".
Vì được gia đình nạn nhân đứng trước toà xin tha tội chết và nhờ Ngân Hà đã tích cực khắc phục hậu quả nên toà thì tuyên phạt Kiên ở mức án tù chung thân. Khi chồng lĩnh án tù chung thân thì đương nhiên người vợ có quyền đưa đơn ly hôn. Má Ngân Hà cũng khuyên con gái: "Mày đưa đơn ra toà bỏ thằng chồng khốn nạn ấy đi".
Nhưng Ngân Hà lắc đầu: "Sao phải làm thế hả má! Con làm dâu nhà chú Tư không tốt ư? Vả lại khi chồng gặp nạn mà bỏ chồng thì tiếng xấu không để đâu cho hết. Con sẽ làm tròn vai trò một người vợ chăm lo cho chồng nhiều nhất và sống với bố mẹ chồng hiếu thảo nhất. Không bao giờ có chuyện ly hôn, nếu có việc đó thì cũng phải sau khi nhà con ra tù".
Từ đó đều đặn hàng tháng, Ngân Hà lặn lội đến trại giam tiếp tế cho chồng.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|