"Thâm cung bí sử" (19-14): Gắng một chút

| Gia đình

GiadinhNet - Phương châm sống của Ngân Hà là gắng một chút.

Câu chuyện thứ 19: Dòng sông khát
 
Thể thao dạy cô như vậy, nếu xa hơn được 1/10m, nhanh hơn được 1/10 giây thì cứ phải giành lấy, không bỏ lỡ. Cô thực hiện phương châm đó trong tất cả mọi mặt của cuộc sống, trong từng giai đoạn của cuộc đời.

Sau khi sinh con, Ngân Hà thấy cơ thể mình hơi bị nhão ra. Thế là cô trở lại với thể thao để lấy lại thân hình rắn chắc. Gái một con trông mòn con mắt nhưng trên gương mặt của Ngân Hà đã xuất hiện những vết nhăn mờ. Thế là cô kiên trì thực hiện liệu pháp chống nhăn của Từ Hi Thái Hậu.
 
Người đàn bà này 58 tuổi da mặt vẫn trắng mịn như thời con gái. Phương pháp dưỡng da của Từ Hi rất đơn giản. Buổi tối trước khi đi ngủ, đập một quả trứng gà tươi, bỏ lòng đỏ, lấy lòng trắng cho vào lòng bàn tay, dùng ngón tay khuấy nhẹ cho đều rồi xoa lên toàn bộ vùng mặt cho tới khi lớp lòng trắng trứng se khô bám chặt vào da mặt mới thôi. Cứ để như thế mà ngủ. Sáng mai thức dậy sẽ cảm thấy da mặt hơi bị căng nhưng sau khi rửa mặt sẽ thấy dễ chịu. Cứ làm như thế thì làn da sẽ đẹp tuyệt vời.

Ngân Hà đã kiên trì phương pháp dưỡng da đó. Người mẹ trẻ này rất biết chăm sóc mỹ dung nên lúc nào cũng đẹp. Người đàn bà nếu để cho nhan sắc nhanh chóng tàn phai thì mọi chuyện cũng tàn phai nhanh chóng. Đàn ông phấn đấu để thăng tiến. Đàn bà phấn đấu để được hạnh phúc. Nhưng Ngân Hà quan niệm rằng thăng tiến cũng là một yếu tố làm nên hạnh phúc, vì thế cô không ngừng phấn đấu để thăng tiến.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngân Hà nhận thấy mình có thể làm luận án thạc sĩ. Khi đã có bằng thạc sĩ, Ngân Hà lại nhận thấy mình hoàn toàn có cơ hội dành học vị tiến sĩ. Với Ngân Hà, một khi đã nhận thấy cơ hội thì lập tức chớp lấy và biến cơ hội thành hiện thực.
 
Trong công tác cũng như vậy, Ngân Hà bấm bước tiến lên từng chút một. Là một người năng động, thông minh và xinh đẹp, lại được nhiều người nhiệt tình giúp đỡ nên chẳng mấy chốc Ngân Hà đã ngồi cao hơn cương vị của ông Tư. Khi Ngân Hà trở thành cấp trên trực tiếp của bố chồng, ông Tư chột dạ nghĩ: "Đời mình thế là toi rồi, không bao giờ ngóc đầu lên được nữa". Nhưng Ngân Hà không nghĩ như thế. Từ cô Ngân Hà phải sống dựa vào người khác giờ cô đã thành bà Ngân Hà được mọi người nể trọng.
 
Song với gia đình nhà chồng bà vẫn sống đúng phận một cô dâu hiền. Ngân Hà lo cho họ hết sức chu đáo từ đồng tiền dưỡng già cho mẹ chồng đến bộ véc cho ông già mặc những ngày lễ, Tết. Chuyện quá khứ Ngân Hà không bao giờ nhắc lại nữa. Mối quan hệ vừa bố vừa chồng với ông Tư cũng không được phép lặp lại nữa. Cái thời vì đói khổ mà trở thành dại dột đã qua rồi. Xưa là cô Ngân Hà, nay là bà Ngân Hà, vì thế bà biết phải sống sao cho đúng với vị thế của mình.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.