Câu chuyện thứ 19: Dòng sông khát
Trong chuyến đi công tác miền Trung lần này bà đã chọn một khách sạn bên bờ biển. Phong cảnh hữu tình nhưng người không hữu tình. Bà cô đơn và khao khát. Bà khát một tấm thân đàn ông, khát vòng tay lực lưỡng ôm ghì khiến cơ thể bà có thể bốc lửa.
Bà bấm máy gọi anh lái xe: "Em lên trên này chị nhờ một tí". Chưa đầy 5 phút sau đã có tiếng gõ cửa. Bà Ngân Hà mở cửa và nói: "Chị thấy đau ở cổ và khớp vai, em bóp hộ chị một tí". Anh lái xe đứng phía sau xoa bóp cho thủ trưởng. Mùi nước hoa thoảng thơm đầy quyến rũ. Vì đứng cao, lại đứng phía sau và bà Ngân Hà không mặc áo lót nên anh lái xe nhìn thấy toàn bộ vùng ngực trắng ngần của thủ trưởng.
Đôi gò bồng đảo tròn đầy. Dòng máu đàn ông chảy trong cơ thể mãnh liệt của anh làm toàn thân anh nóng bừng. Bỗng bà Ngân Hà đứng phắt dậy, rồi ôm chầm lấy anh lái xe và hôn túi bụi vào môi anh.
Không một người đàn ông nào cưỡng lại được tình huống này. Bằng một động tác dứt khoát và gọn gàng, anh lái xe bế bổng thủ trưởng lên, đặt xuống chiếc giường trải nệm trắng muốt. Bà Ngân Hà quằn quại. Chưa bao giờ bà đạt tới đỉnh điểm như lần này.
Đêm đó, thủ trưởng Ngân Hà không cho lái xe của mình về phòng riêng nữa. Bà biết rằng chuyện này đã qua lần một thì sẽ có lần N miễn là 2 người giữ được bí mật và bà phải chăm lo cho lái xe của mình nhiều hơn về vật chất. Từ nay, đối với bà Ngân Hà sự lạnh lẽo trên giường ngủ đã được chấm dứt. Nhưng với một người luôn cầu tiến thì ấm giường không phải là mục tiêu quan trọng nhất mà ấm chỗ mới là vấn đề cực kỳ quan trọng. Việc này Ngân Hà phải hoàn toàn trông cậy vào ông bồ lớn của bà.
Đó là một người đàn ông cường tráng về hình thể và mạnh mẽ về tinh thần. Ông là người quyết đoán và biết cách thực hiện bằng được ý định của mình. Nhưng vì làm việc nhiều và căng thẳng quá ông luôn bị quá tải thần kinh và trở nên vô dụng trên giường ngủ. Vì thế bà Ngân Hà không thể dùng tình để trói buộc ông bồ này mà phải dùng cách khác.
Trong một chuyến đi công tác nước ngoài bà Ngân Hà mang về tặng ông bồ một chiếc áo ghi lê đặc biệt. Nhìn bề ngoài nó giống hệt chiếc áo ghi lê bình thường nhưng thực chất nó là chiếc áo chống đạn rất tốt.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|