"Thâm cung bí sử" (19-3): Giông tố đầu đời
GiadinhNet - Thấy chú Tư có vẻ hơi quá chén, Ngân Hà vắt một quả chanh leo để chú uống giã rượu.
Bỗng chú Tư thọc mạnh tay vào ngực cô, hất cái áo con lên và hôn túi bụi vào đôi gò bồng đảo. Lúc này thì Ngân Hà đã thực sự lo sợ, nhưng cô líu lưỡi không nói nên lời, cả việc gỡ tay chú Tư ra khỏi ngực mình cô cũng làm rất yếu ớt. Rồi chú Tư vật cô nằm ngửa xuống đi văng. Đến lúc này thì Ngân Hà không thể chống cự được nữa. Cô cũng không dám kêu vì sợ ảnh hưởng đến chú Tư và đến uy tín của mình. Sau khi xong chuyện, Ngân Hà đã ngồi khóc lặng lẽ. Chú Tư khẽ động viên cô: "Đừng khóc. Chú thương con. Chú sẽ đền cho con gấp năm, gấp mười".
Người con gái giữ trinh tiết như giữ ngọc. Khi viên ngọc còn nguyên vẹn thì lúc nào người ta cũng phải lo giữ gìn. Còn khi viên ngọc đã bị một vết xước rồi thì người ta không nghĩ tới chuyện giữ gìn nữa. Vì thế sau lần đó chú Tư đã có nhiều lần làm "chuyện ấy" với Ngân Hà và lần nào cũng được cô đồng ý.
Cô nhanh chóng trở thành người con gái giàu có. Thay vì đạp xe đi làm giờ cô đi xe tay ga và ăn diện như bà hoàng. Cô trở thành hoa khôi nổi tiếng trong thị xã. Trong những người con trai thường gián mắt vào ngực cô, đùi cô có cậu Kiên con trai của chú Tư. Nhiều lần Ngân Hà đã bắt gặp Kiên nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát không cần giấu giiếm.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|