"Thâm cung bí sử" (19-6): Đắng tuần trăng mật
GiadinhNet - Hơn 1 tháng sau cái buổi trưa nồng nàn ấy lễ cưới của Hà, Kiên đã được tổ chức.
Đôi vợ chồng trẻ đi nghỉ tuần trăng mật ở Thái Lan. Dịch vụ du lịch của Thái rất cao cấp và rất chuyên nghiệp. Họ không có gì phải phàn nàn về những ngày sống trên đất Thái. Họ cũng không có gì phải phàn nàn về tình yêu, về hạnh phúc. Ngân Hà là người vợ rất biết chiều chồng và cũng rất biết yêu chồng, còn tiền thì họ không thiếu. Kiên chỉ hơi băn khoăn một điều là trong chuyện chăn gối hình như vợ anh thành thạo quá, từng trải quá. Có vẻ như trước khi làm vợ của Kiên cô ta đã không còn là con gái nữa.
Kiên nhớ lại lần đầu hai người vụng trộm trong phòng khách khi bố mẹ đi vắng. Cũng như anh, Ngân Hà mạnh mẽ và bốc lửa, làm chuyện ấy rất thành thạo và tấm nệm trải giường vẫn trắng tinh. Hơn một lần Kiên nghi ngờ vợ về chuyện này nhưng anh lại tự gạt đi vì vợ anh từng là vận động viên đua xe đường dài. Hoạt động thể thao rất nặng nhọc và tất cả các nữ vận động viên đều bị rách mất cái màng quý giá nhất đời con gái.
Từ Thái Lan trở về vợ chồng Kiên có 3 ngày nghỉ nữa trước khi đi làm. Buổi chiều trước hôm Kiên và Ngân Hà đi làm trở lại, đôi vợ chồng trẻ có tổ chức một bữa cơm tại gia để vui cùng với bạn bè. Khách mời không nhiều lắm, dăm người bạn của Kiên và ba cô gái trong đội đua xe đạp của Ngân Hà. Bữa cơm thật vui vẻ, chuyện ran như ngô nổ.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |