Câu chuyện thứ 19: Dòng sông khát
Không hiểu tại sao câu chuyện đó lại khiến Ngân Hà hơi tái mặt đi? Và tại sao mọi người đang chuyện trò vui vẻ lại đột ngột im lặng nhìn nhau khi nghe câu chuyện đó? Những câu hỏi đó vụt loé lên trong đầu Kiên. Anh dằn mạnh cốc rượu xuống bàn tiệc và vụt đứng dậy: "Thôi. Bãi. Chuyện chẳng ra gì!".
Sau khi buông ra mấy tiếng cộc lốc ấy, Kiên đi thẳng lên tầng, vào phòng ngủ, nằm vật ra giường, không thèm cởi quần áo ngoài. Anh nằm, trừng trừng nhìn lên trần nhà, cánh tay đè ngang trán, mắt ngầu đỏ.
Hình như trước đây đã có lời đồn thổi về mối quan hệ nhập nhèm giữa ông Tư với Ngân Hà. Hình như hai người không phải là mối quan hệ bố nuôi, con nuôi mà là một sự giả danh che mắt thiên hạ. Hình như vợ anh mất cái nghìn vàng không phải do ngã trên đường đua xe hoặc do tập tành vận động quá sức. Hình như hôm ăn vụng trong phòng khách không phải là lần đầu tiên Ngân Hà làm chuyện ấy. Lần đầu sao mà thành thạo thế? Tự nhiên và hào hứng thế?
Ghen tuông là bóng ma của tình yêu. Bóng ma này có thể xuất hiện ở mọi gia đình, không phân biệt chủng tộc, màu da, đẳng cấp xã hội. Ai đang yêu cũng có thể bị bóng ma ghen tuông ám ảnh, không có trường hợp ngoại lệ. Với Kiên bóng ma ấy còn lớn hơn bởi có tin đồn, có câu chuyện đầy ngụ ý của thằng bạn và có cả sự cảm nhận của bản thân Kiên sau một tuần trăng mật.
Sau khi khách nhậu đã ra về và sau khi đã thu dọn bàn tiệc, Ngân Hà tắm gội một chút rồi lên phòng với chồng. Cô mang cho Kiên một cốc nước cam vắt cho nhiều đá để anh giã rượu. "Anh uống nước cam đi, có tác dụng giã rượu rất tốt đấy". "Khỏi. Đây đang muốn say chứ không muốn tỉnh".
Ngân Hà khẽ thở dài, cảm nhận có chuyện gì đó không vui vẻ sắp xảy ra. Cô thay đồ, mặc một bộ váy áo mỏng tang, xức một chút nước hoa mùi thật quyến rũ rồi lên giường, nằm cạnh chồng. Cô nắm chặt bàn tay chồng, áp má sát tai chồng và nói nhỏ: "Em có thai rồi".
Với thông tin này, lẽ ra Kiên sẽ rất vui sướng, nhưng ngược lại anh tỏ ra khá dửng dưng và im lặng. "Anh làm sao thế? Không vui à?". "Có gì đâu mà phải rộn lên. Chửa đẻ là việc của đàn bà. Vấn đề là chửa như thế nào và chửa với ai". Câu nói sau cùng của Kiên khiến Ngân Hà điên tiết. "Anh dám nói thế à? Vậy đứa nào sấn đến người ta khi chưa cưới hỏi, đòi cho bằng được rồi bây giờ lại trở mặt, nói những điều vô đạo đức". Kiên gắt gỏng: "Cô có đạo đức không? Thôi để yên cho tôi ngủ".
Ngân Hà vùng vằng ôm gối sang phòng khác ngủ riêng. Cô nằm nghĩ về tình thế của mình. "Có nghi ngờ thế chứ nghi ngờ nữa hắn cũng không dám nói với bố vì hắn sợ bố như cọp. Còn mình thì chẳng việc gì phải sợ. Nếu chuyện vỡ lở ra thì bôi tro trát trấu vào mặt ông Tư trước hết. Gái này không dễ bắt nạt đâu".
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
| |