"Thâm cung bí sử" (20): Món quà Tết bị khinh rẻ

| Gia đình

GiadinhNet - Bà Phước ngồi say sưa ngắm cây đào thế được đặt trang trọng trong phòng khách.

Câu chuyện thứ 20: Chuyện bi hài về một lon bia
Phần I. Món quà Tết bị khinh rẻ

Đây là một cây đào cổ, gốc cây đầy rêu phong, thế phụ tử, vừa có hoa, vừa có nụ, vừa có vài quả non, lại vừa có nhiều lá non mơn mởn. Chậu cây cảnh này được cả Phúc - Lộc - Thọ. Chưa bao giờ nhà bà có cây đào Tết đẹp đến thế.

Một doanh nghiệp đã tốn khá nhiều thời gian sục tìm khắp vườn đào ở Nhật Tân và đặt tiền từ rất lâu mới có được cây đào này để làm quà tặng ông Phước. Những người chơi cây cảnh sành điệu đánh giá cây đào thế trong phòng khách nhà ông Phước có giá khoảng vài chục triệu đồng.
 
Bà Phước đang say sưa ngắm đào thì có tiếng chuông cửa. Khách gọi cửa là một vị Tổng giám đốc mà bà Phước đã quen mặt. Ông ta đi cùng với một anh trợ lý. Anh này bê vào phòng khách nhà bà Phước một thùng bia lon.
 
Ông Tổng giám đốc nói với bà Phước giọng đầy khiêm tốn nhưng không kém phần trang trọng: "Doanh nghiệp của chúng em phát triển được như ngày nay là nhờ được anh chị quan tâm giúp đỡ rất nhiều. Nhân dịp Tết cổ truyền, chúng em chẳng có gì nhiều, chỉ có một thùng bia đặc biệt, biếu anh chị để ăn Tết".

Bà Phước rót trà mời khách rồi nói vài câu cảm ơn qua quýt và tiễn khách. Nhìn thùng bia khách vừa mang tới, bà Phước bĩu môi, lẩm bẩm một mình: "Dù có đặc biệt đến mấy thì vẫn là bia. Nhà này có uống bia ngày Tết bao giờ đâu. Đến rượu Tây hàng nghìn đô một chai bày đầy tủ còn uống chưa hết nữa là mấy lon bia rẻ tiền này".

Sực nhớ bà giúp việc ngày mai sẽ về quê ăn Tết mà bà Phước chưa có gì làm quà, vì thế bà Phước gọi người giúp việc và bảo: "Có người vừa biếu một thùng bia lon, tôi biếu bà mang về để uống Tết. Nghe nói đây là bia đặc biệt, chắc ngon lắm".
 
Bà giúp việc nhìn thùng bia vẻ ái ngại. "Ấy chết. Tôi không dám nhận đâu. Những thứ quý giá này bà chủ nên để lại tiếp khách. Dân nhà quê chúng tôi quen uống rượu nút lá chuối rồi, dùng thứ này xa xỉ quá".
 
"Vài lon bia thì có gì mà xa xỉ. Bà cứ mang về cho 2 đứa con trai của bà uống để biết mùi vị bia đặc biệt".
 
"Vâng, bà chủ đã nói thế thì tôi xin nhận. Đội ơn ông bà. Nhà quê mấy ai được uống bia đặc biệt".
 
Hôm đó ông Phước đang đi công tác ở miền Trung đến sát Tết mới về. Chiều 30 Tết ông còn phải trả lời phỏng vấn của đài truyền hình. Khi ông về đến nhà thì bữa cơm tất niên đã làm xong. Khi cả nhà quây quần đông đủ, bà Phước mang ra chai rượu vang Tây Ban Nha và chai rượu Tây 21 năm, tất cả đều là quà biếu.
 
Ông Phước nói: "Hôm nay không uống rượu. Bà mang thùng bia đặc biệt ra đây. Thùng bia đó chỉ nhà ta uống thôi, không mang tiếp khách".
 
Bà Phước nói: "Uống rượu vang ăn ngon miệng hơn. Bia với chả bọt. Rượu Tây đầy tủ còn chưa uống hết nói gì mấy lon bia đó. Đặc biệt chỉ cũng là bia, ra siêu thị có cả núi. Thùng bia ấy tôi biếu bà giúp việc rồi".
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.