Thâm cung bí sử (208 - 1): Bà osin lưu động

| Gia đình

GiadinhNet -Bà Hoàng Yến năm nay 72 tuổi. Tuy tuổi cao nhưng bà vẫn giữ được nhiều nét thời xuân sắc. Phom người cao ráo, nước da trắng mịn, cái nhìn hiền từ và giọng nói trong sáng. Bà con trong tổ dân phố gọi bà Hoàng Yến là osin lưu động.

Thâm cung bí sử (208 - 1): Bà osin lưu động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: The Spruce

Bà có ba người con làm việc và sinh sống ở 3 thành phố rất xa nhau. Anh cả làm Tổng Giám đốc ở Hà Nội, anh thứ hai làm việc ở Paris, cô thứ ba đang làm việc ở thành phố Milan - Italia. Mỗi khi con dâu và con gái sinh con thì bà Hoàng Yến lại có mặt để trông cháu. Bà sang châu Âu nhiều lần, hết Pháp rồi đến Ý. Tiền gửi trẻ ở châu Âu rất cao. Vì vậy tiền thuê người giúp việc thì cao hơn. Nhưng không có ai bằng bà. Bà Hoàng Yến tự hào vì tuổi cao nhưng vẫn làm ra tiền cho các con. Bà trông cháu có cái hay là các cháu vẫn giữ được gốc gác căn cốt người Việt Nam. Ngay từ khi học nói, các cháu của bà Yến đã được tập nói tiếng Việt. Còn khi chúng nó đi học, hễ về đến nhà là bà bắt nói tiếng Việt. Không phải các cháu mà bố mẹ chúng khi về nhà cũng bắt buộc phải nói tiếng Việt. Vì thế mà bọn trẻ con nói tiếng Việt rất sõi.

Tết Canh Tý vừa rồi, cả ba đứa con đều về quê ăn Tết với bà Hoàng Yến. Chúng nó chôn rau cắt rốn ở quê nên bà muốn ngày Tết tất cả phải về quê để thờ phụng tổ tiên và không quên gốc gác. Bà con trong làng rất ngạc nhiên khi thấy mấy đứa trẻ từ châu Âu về lại nói tiếng Việt rất sõi. Đó chính là điều bà Hoàng Yến đã làm được cho các cháu.

Những ngày này bà Hoàng Yến như người ngồi trên đống lửa. Hôm về quê ăn Tết, con gái bà đã mang bầu tháng thứ 5 và bây giờ đã là tháng thứ 7. Lẽ ra lúc này bà phải bay sang Ý để giúp đỡ con. Nhưng dịch dã thế này đã gây ách tắc. Bà Hoàng Yến rất lo lắng. Bà liên tục gọi điện nhắc con phải hết sức chú ý phòng dịch, vì mang bầu mà dính dịch COVID-19 là rất nguy hiểm. Con virus rất bé nhỏ nhưng đã ngăn cách bà Hoàng Yến với các con trong khi chúng cần bà nhất. Vợ chồng anh thứ hai sinh sống và làm ăn ở Paris, cũng là vùng có dịch. Bà không biết tình hình con cháu ở bên đó như thế nào. Chính sách an sinh xã hội của Pháp là rất tốt, nhưng chính sách đó không thể ngăn chặn được dịch COVID- 19. Lúc này bà Hoàng Yến chỉ mong các con đồng loạt kéo nhau về Việt Nam. Ở làng quê của bà Hoàng Yến không khí trong lành, thực phẩm sạch và rẻ, lại không có dịch. Nếu tất cả con cháu từ châu Âu kéo nhau về thì tuyệt biết bao nhiêu.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vì sao có những người ngoài 50 sống lại an nhàn hơn tuổi trẻ? Đây là những thay đổi mà ít người nhận ra

Vì sao có những người ngoài 50 sống lại an nhàn hơn tuổi trẻ? Đây là những thay đổi mà ít người nhận ra

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người cứ nghĩ tuổi trẻ mới là lứa tuổi đẹp nhất trong đời người, sự thật là mỗi một độ tuổi đều sẽ mang đến một kiểu hạnh phúc rất khác biệt: biết chọn người để bầu bạn, biết tận hưởng những điều nhỏ bé hay đơn giản chỉ là thay đổi về góc nhìn cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.