"Thâm cung bí sử" (21-16): Cáo mượn oai hùm

| Gia đình

GiadinhNet - Cũng như mọi vụ chém giết khác, quân sĩ của Trung đến hiện trường rất muộn khi hung thủ đã cao chạy xa bay.

Câu chuyện thứ 12: Những cái ô đen
 
Dù đã cố gắng dùng biện pháp nghiệp vụ che chắn rất nhiều tội ác của Tư Bưởi nhưng với vụ thanh toán Châu Ba đã khiến Trung hết sức lo lắng.
 
Trung đã đến tận nhà Tư Bưởi mắng hắn một trận tối tăm mặt mũi: "Anh là thằng ngu - đại ngu. Vừa ra khỏi trại giam đã ti toe nhe răng múa vuốt.  Anh tưởng ban chuyên án không có mắt à? Ai cũng biết đối tượng đầu tiên anh phải rửa hận là Châu Ba, vì thế trinh sát của ban chuyên án không bao giờ rời mắt khỏi Châu Ba dù chỉ một phút. Quân của anh, cả 5 đứa tham gia vụ này rồi sẽ bị bắt. Chúng như 5 con cá bị quây lưới rồi, bắt lúc nào chết lúc ấy. Và nếu chúng bị bắt thì anh khó thoát tội. Trước đây tôi bắt anh thì anh còn có đường ra còn nếu ban chuyên án bắt anh thì chỉ có đường chết".

Nghe Trung mắng mỏ mà Tư Bưởi vã mồ hôi hột. Việc đã thế rồi giờ chỉ còn kế tẩu vi thượng sách. Tư Bưởi cho nhốt kín 5 tên đệ tử đã làm vụ Châu Ba, không cho ló mặt ra khỏi nhà và chuẩn bị cho chúng chạy sang Campuchia.
 
Dù biết không còn cách nào khác nhưng Trung cũng không tin kế hoạch của Tư Bưởi sẽ thành công. Từng là sĩ quan trinh sát hình sự kinh nghiệm đầy mình Trung biết các trinh sát của Ban chuyên án sẽ theo dõi nhất cử nhất động của cả 5 hung thủ kia. Cần phải nhanh chân hơn Ban chuyên án một bước, nghĩa là phải kê cái ghế của ông Quốc lên thật cao để đủ sức khống chế cả Ban chuyên án.
 
Và để thực hiện kế hoạch này, Trung lại phải nhờ tới Văn. Người đàn bà được phái ra Bắc lần này lại là bà Quốc. Trung nói với bà vợ đầy quyền biến của sếp Quốc: "Chuyến đi này của chị quyết định tới sự sống còn của anh Quốc và tất cả bọn em. Nếu vụ việc bị đổ bể thì tất cả đều phải vào tù. Vì thế chị phải mang theo thật nhiều tiền để đủ lo việc này".

Ở Hà Nội, quân sư Nguyễn Văn đã vạch một kế hoạch khá hoàn chỉnh: "Muốn kê cao ghế của anh Quốc nhất định chị phải gặp 2 người, một là ông Tùng và hai là bà Mận.
 
Với ông Tùng, chị không thể đưa tiền như với ông Nguyễn nhà báo và ông Sĩ kiểm sát. Ông này không thiếu tiền mặt mà thiếu những thứ quý hiếm bày trong tư thất như ngà voi, tượng làm bằng thuỷ tùng, các vật trang trí làm bằng gỗ trầm hương. Những món quà này sẽ khiến tình cảm của ông Tùng với gia đình chị trở nên thân thiết và việc của anh Quốc mới có hy vọng.
 
Nhân vật thứ 2 là bà Mận. Không ít người nhờ sự giúp đỡ của bà Mận mà được thăng quan tiến chức. Chị phải mời bà ta vào thành phố nghỉ dưỡng, chăm sóc sắc đẹp và biếu bà ta một món tiền thật to. Có 2 người này giúp đỡ hy vọng việc của anh Quốc sẽ hanh thông". 
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.