"Thâm cung bí sử" (21-3): Nguy cơ đến từ vợ
GiadinhNet - Những ngày vui của ông Bình và bà Mận không hề ngắn ngủi. Họ liên tục thành công, liên tục thăng tiến trong suốt 5 thập kỷ.
Bà Mận nhận những chiếc phong bì hết sức hồn nhiên và hết sức yên tâm. Bà Mận nghĩ như thế còn ông Bình thì không nghĩ vậy. Là người được học hành tử tế và từng trải trong cuộc đời, ông Bình biết rằng đã có tội thì có người biết, cơ quan không biết, cấp trên không biết thì trời biết, dân biết.
Ông Bình không bất ngờ về việc này. Từ lâu ông đã biết rằng vợ ông thường xuyên nhận hối lộ sau lưng ông. Nhiều lần ông đã dặn vợ rằng làm việc gì cũng phải biết người biết ta, đừng tối mắt vì tiền. Nhưng bà Mận không nhớ được lâu lời dặn dò của chồng. Bà biết rằng thời cơ kiếm tiền của bà không còn nhiều nữa rồi, chồng bà sẽ nghỉ hưu và đến lúc đó không còn ai mang tiền đến đưa cho bà như bây giờ. Thế là bà tranh thủ thời cơ để vơ vét.
Khánh Hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần |