Thâm cung bí sử (217 - 2): Lựa chọn không dễ dàng

| Gia đình

GiadinhNet - 29 tuổi, Liên đã có nhiều thứ, nhan sắc, bằng cấp, nhà cửa, tiền bạc, cô chỉ thiếu một tấm chồng nữa thôi. Lấy vợ, lấy chồng là bắt buộc phải lựa chọn.

Chuyện một đời không thể cẩu thả được. Với Liên lại càng cần phải lựa chọn. Nhất định cô không lấy đàn ông nghèo. Đàn ông đôi khi vì nghèo mà người ta trở nên hèn. Cô cũng không thích những người giàu quá. Những người ấy dễ coi mình là vua, thường hay độc đoán, gia trưởng. Cô không phải là người kén chọn lắm nhưng phải tương xứng về hai mặt là hình thức và sức khỏe.

Liên là người mình sếu chân giang, khỏe quá mức cần thiết. Người chồng tương lai của cô cũng phải khỏe và mạnh đủ mức cần thiết. Khỏe mà không mạnh thì không tạo nên dấu ấn đàn ông. Còn mạnh mà không khỏe thì chỉ ba hôm là hết hơi. Xem ra tiêu chuẩn của Liên không cao lắm, nhưng cũng không phải dễ dàng chọn được.

Những người đàn ông hai bàn tay trắng thì không dám mơ đến Liên. Các đại gia có nhiều người muốn tiếp cận Liên nhưng họ có hai điểm trừ. Một là họ đã có vợ con rồi, đến với Liên là những người đã góa vợ hoặc đã li hôn. Điểm trừ thứ hai là hình thức. Số đông họ là những người đầu hói, bụng to, không thể duyệt được.

Liên thích một người đàn ông không đẫy đà nhưng cao lớn, da nâu, tóc rễ tre, lông mày sâu róm. Câu nói cửa miệng của người Nam Bộ: "Lông mày sâu róm cả xóm mang bầu". Tuy vậy đàn ông lông mày sâu róm cũng không nhiều lắm. Nhưng Liên cũng đã gặp được một người. Anh ta tìm Liên để mua đất. "Tôi đọc trên mạng thấy chị có nhiều đất cần bán". "Vâng. Kinh doanh nhà đất là công việc của tôi mà. Anh muốn mua đất để ở hay mua để đấy chờ được giá thì bán?". "Tôi mua để ở. Làm một thằng đàn ông trước khi cưới vợ cũng phải có một ngôi nhà không to đẹp lắm nhưng cũng đủ để sống cả gia đình". "Nếu thế thì tôi mời anh lên Láng – Hòa Lạc. Ở đó tôi có một mảnh đất làm nhà ở rất đẹp. Nếu anh không bận thì chúng ta đi ngay bây giờ".

Và Liên lái xe chở ông khách đi xem đất. Quả thật mảnh đất này đẹp, hạ tầng có rồi, cao ráo, vuông vức. "Trước mặt là đường lớn, sau lưng là đồi cây. Trong phong thủy đường coi như sông, còn cây cối là rừng. Nhà tựa lưng vào rừng nhìn ra sông là rất đẹp về phong thủy". "Tôi cũng thích mảnh đất này. Chị định bán bao nhiêu?". "Không dưới 2 tỉ đồng. Tôi nói để bán chứ không nói thách". "Thế thì tôi không đủ tiền". "Anh chưa đủ tiền thì đặt cọc đi. Đặt bao nhiêu cũng được. Tôi sẽ để dành mảnh đất này cho anh, khi anh trả đủ tiền thì tôi đưa sổ đỏ cho anh. Tôi có mang theo sổ đỏ đây, nghĩa là anh không phải băn khoăn gì về giấy tờ mảnh đất này. Cũng không phải băn khoăn về giá. Anh nên rủ những người bạn thạo về đất cát đến xem mảnh đất này và hỏi họ xem 2 tỉ đồng có đắt không". "Tôi không đặt cọc mà xin trả dần, chị có đồng ý không?". "Tôi đồng ý nhưng không nên kéo dài thời gian quá vì giá đất đang lên".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

12 kiểu người thường ngày càng kiếm được nhiều tiền: Không chỉ chăm chỉ, họ còn có những đặc điểm rất khác

12 kiểu người thường ngày càng kiếm được nhiều tiền: Không chỉ chăm chỉ, họ còn có những đặc điểm rất khác

Gia đình -

Có những người làm việc rất chăm chỉ nhưng tài chính nhiều năm vẫn gần như đứng yên. Ngược lại, cũng có người càng làm lâu, thu nhập càng tăng, tài sản càng dày. Khác biệt đôi khi không nằm ở số giờ làm việc, mà ở cách họ nhìn cơ hội, sử dụng nguồn lực và ra quyết định với tiền bạc.

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Gia đình -

GĐXH – Ở những căn hộ chật chội, khi con cái lớn, không ít người vì ngại ngùng nên lựa chọn cách “nhịn cho xong”. Tình trạng kéo dài ảnh hưởng tới sự gần gũi giữa hai vợ chồng. Vậy làm thế nào để các cặp đôi vẫn giữ được sự gần gũi và hâm nóng đời sống vợ chồng khi nhà chật, con đã lớn?.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.