“Lão gàn” nghèo suốt 12 năm sửa xe miễn phí cho người tàn tật
Xã hộiGiadinhNet - Sống là giúp đỡ người khác, ông Hùng lấy sự phục vụ làm niềm vui và phương châm sống.
GiadinhNet - 29 tuổi, Liên đã có nhiều thứ, nhan sắc, bằng cấp, nhà cửa, tiền bạc, cô chỉ thiếu một tấm chồng nữa thôi. Lấy vợ, lấy chồng là bắt buộc phải lựa chọn.
GiadinhNet - Sống là giúp đỡ người khác, ông Hùng lấy sự phục vụ làm niềm vui và phương châm sống.
Chẩn đoán viêm túi mật cấp do sỏi nhưng khi tiến hành phẫu thuật các bác sĩ kinh ngạc khi phát hiện bệnh nhân không có sỏi mà thay vào đó là 40 con giun trong ống mật chủ.
Sẵn máu khó chịu trong người chị hất hàm chỉ tay: “Chú có biết ớt bây giờ giá bao nhiêu không? Một ngàn chỉ được 5 quả thôi đấy. Đã không kiếm được tiền lại còn không biết tiết kiệm, chú phải nghĩ cho anh chị nữa chứ”...
GiadinhNet - Sau liveshow “Kỷ niệm” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, chuỗi chương trình “Vàng son một thuở” sẽ tiếp tục vinh danh “ông hoàng nhạc bolero” - nhạc sĩ Vinh Sử. Liveshow được mang tên “Hai bàn tay trắng”, đúng như với số phận hẩm hiu của nhạc sĩ, nhưng ở góc độ âm nhạc, ông đã để lại một kho tàng âm nhạc gần gũi và bình dị cho số đông công chúng.
Từng nổi tiếng là một nhạc sĩ hái ra tiền nhờ bán nhạc, từng nổi tiếng đào hoa vì yêu nhiều và cũng có tới 4 đời vợ, nhưng cuối cùng, với nhạc sĩ Vinh Sửgiờ là "hai bàn tay trắng", không có người vợ nào bên cạnh, người vợ thứ 4 chỉthường đến chăm sóc khi ông đau bệnh bởi bà cũng có cuộc sống riêng của mình,con cái mỗi người mỗi đời sống nên ông lủi thủi một mình.
Lấy nhau từ hai bàn tay trắng, giờ tay hai đứa đen xì vì nắng gió, mà nó vẫn chưa chán nghe những lời phỉnh nịnh từ người ấy. Người ta từng bảo: “Giàu có thì anh không dám chắc sẽ mang đến cho em, nhưng anh tin sẽ mang lại cho em hạnh phúc”...
Phụ nữ khổ bởi vì họ có quá nhiều mối lo lắng, quá nhiều thứ để bận tâm. Nhưng nếu họ không bận tâm thì cuộc đời sẽ dành gì cho họ?
Lâm Chí Khanh chia sẻ có nhiều đại gia vây gạ gẫm nhưng chị là người đã có chồng, đi làm về là chỉ ở nhà với chồng và con.
GiadinhNet - Câu nói nổi tiếng: "Bạn bè như chân tay, vợ con như quần áo" chính là câu nói từ miệng của Lưu Bị mà ra. Có thể nói, trong mắt Lưu Bị, vợ con chẳng qua là một thứ đồ vật tùy lúc có thể mặc vào cởi ra mà thôi… Chỉ ở phương diện sắc và tình, người ta mới thấy một con người hoàn toàn khác với sử sách lẫn tiểu thuyết của Lưu Bị.
Em có ý chí và nghị lực phi thường, luôn làm việc và phấn đấu để đạt thành công, được xã hội thừa nhận, gây dựng công ty từ hai bàn tay trắng. Thật không đơn giản chút nào với một người đàn ông, huống chi em chỉ là một phụ nữ nhỏ nhắn ốm yếu.
Bà 'đổ dầu vào lửa' rồi đứng xem anh đánh tôi. Chồng tôi ít học dù yêu vợ hết lòng nhưng dần anh chán, 1 năm không 'quan hệ' với tôi.
Anh bỏ tôi, đến với người tình khi cô ta đang có gia đình và con trai. 25 năm sau, con gái tôi xin cho nó được cưới con riêng cô ta.
GiadinhNet - Hòa bình lập lại, di chứng một thời khói lửa khiến ông bị ảnh hưởng thần kinh nặng nề. Lập gia đình, nhưng người “dũng sĩ” một thời ấy chưa bao giờ biết đến một ngày vui.