Câu chuyện thứ 22: Gánh đời nặng trĩu
Phần 1: Công ty Hòa Vi Quý
Đây là một doanh nghiệp lớn của Nhà nước, có chức năng xuất nhập khẩu những hạng mục thiết bị đặc biệt. Người ta gọi tên công ty là Hoà Vi Quý thực chất là gọi đúng tên cúng cơm của lãnh đạo công ty - bà Đào Minh Hoà là Phó tổng giám đốc, bà Trần Thuý Vi - Phó tổng giám đốc và ông Nguyễn Xuân Quý là Tổng giám đốc. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Hoà Vi Quý là một tư tưởng lớn của Khổng Tử - Hoà hợp là tốt, đoàn kết là tốt. Nhưng sự trùng hợp này gây nên nhiều vấn đề phiền toái.
Có người nói có Hoà, có Vi rồi mới có Quý, nghĩa là chính hai người đàn bà này đã đưa ông Nguyễn Xuân Quý lên vị trí tổng giám đốc doanh nghiệp. Lại có người nói hoà hợp là tốt, đoàn kết là tốt nhưng trong nội bộ lãnh đạo của công ty này chưa bao giờ có sự hoà hợp và đoàn kết thực sự. Tất cả đều chỉ là sự bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Trước hết là mối quan hệ gia đình của tổng giám đốc Nguyễn Xuân Quý và bà Phó tổng giám đốc Đào Minh Hoà. Bà Hoà là một người phụ nữ đẹp. Bao giờ bà cũng xuất hiện ở công ty với một vẻ đẹp kiêu sa và sang trọng.
Trong các buổi tiệc tùng trọng thể hay trong các hội nghị lớn, bà khoác tay chồng xuất hiện trước mọi người như một gặp vợ chồng mẫu mực về hạnh phúc và thành đạt. Nhưng đó là cái vỏ bề ngoài, che mắt thiên hạ. Cái nghiệp kinh doanh bắt buộc phải thế. Nếu Tổng giám đốc xuất hiện trước các khách hàng hoặc trước các vị lãnh đạo mà cho thấy gia đình lủng củng thì vị trí của anh ta có thể bị lung lay, các bạn hàng cũng vì thế mà kém tin cậy.
Chuyện gia đình Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Quý bắt đầu từ một nguyên nhân sâu xa, một sự tình cờ không đâu. Năm cuối cùng ở trường Đại học Thương mại, sinh viên tổ chức giao lưu với trường Đại học Ngoại thương.
Đó là một buổi liên hoan lửa trại tưng bừng, vui vẻ và đầy sức trẻ. Hôm đó Minh Hoà đã đóng góp một tiết mục độc đáo. Cô vừa đánh đàn ghi ta vừa huýt sáo miệng một ca khúc rất trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến. Các sinh viên há hốc mồm vì kinh ngạc, không ngờ một cô gái lại huýt sáo miệng hay và cuốn hút đến thế. Nguyễn Xuân Quý mê Minh Hoà ngay từ buổi lửa trại đó.
Hàng ngày, trước giờ tan học người ta thấy Nguyễn Xuân Quý đứng trồng "cây si" trước cửa trường Đại học Ngoại thương. Và Minh Hoà chạy ra, hớn hở ngồi lên xe máy của Quý rồi cả hai biến đi đâu đó không ai biết. Một năm sau ngày tốt nghiệp họ bàn chuyện tổ chức lễ cưới. Đến lúc này Minh Hoà mới dẫn Quý đến gặp bố nuôi của cô. Đó là ông Cả - một ông sếp lớn đầy quyền lực.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh hoàng
|
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
|